TIỂU HÙNG TINH
ảnh AI
Ba Khía than phiền rằng nhiều nơi đang
la làng vì nạn chuột cắn phá, hết bẫy lại thuốc vẫn không sao trị nổi, làm sao
bây giờ?
Bảy
Cạnh vọt miệng:
- Đã có cách!
- Cách gì, nói mau! - Ba Khía hối thúc.
Bảy Cạnh thong thả giảng giải:
- Biết vì sao cọp, rắn, mèo bị cạn kiệt không? Vì chúng được xem là vị thuốc nên thiên hạ săn lùng. Bây giờ muốn diệt chuột cũng phải hô tướng lên rằng chuột là một vị thuốc thập toàn đại bổ nào bổ phổi, bổ gan, bổ âm, bổ dương, bổ xương, bổ gân, tăng cân, tăng lần, tăng trọng, xả xui… Thiên hạ sẽ lao vào tiêu thụ chuột. Các nhà hàng thịt chuột sẽ mọc lên rần rần với đủ món chuột hấp, chuột hầm, chuột đùm, chuột băm, chuột xào lá cách…. Rồi thì rượu ngũ chuột, đuôi chuột đặc sản, mật chuột xoa mắt thấy ông bà về ăn đám giỗ… Chả mấy chốc rồi cũng đẩy chuột vào sách đỏ, lo gì!
Ba Khía há hốc mà nghe rồi vỗ đùi đánh đét:
- Nghe phát thèm rỏ dãi, ta đi xơm vài chú về làm mồi thử coi!
2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét