MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2026

RỬA TAI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Đời Nghiêu, biết Hứa Do là bậc hiền, nhà vua triệu vào định truyền  ngôi báu. Hứa Do nghe xong, vội vã cáo từ rồi ra suối rửa tai. Sào Phủ dẫn trâu xuống suối định cho uống nước thấy vậy, ngạc nhiên hỏi. Hứa Do kể lại, bảo nghe ba chuyện chức quyền danh vọng vấy bẩn cả tai nên phải rửa. Sào Phủ vội vàng dắt trâu đi không cho uống, bảo sợ uống nhằm làm bẩn miệng trâu.

Cháu trăm đời của Hứa Do là Hứa Gió làm quan đại phu nước Việt có tài hoãn binh, nổi danh hứa. Học theo nội tổ, Hứa Gió cũng có thói quen thường xuyên rửa tai, bảo rằng phải kính cẩn rửa tai cho sạch  cho thông để nghe mọi phê bình góp ý, mọi đề xuất từ nhiều nguồn nhằm học tập rút kinh nghiệm, rèn luyện phẩm chất, nâng cao tinh thần và hiệu quả phục vụ.

Sai sót lặp đi lặp lại, phê bình lần đầu, y xin nghiêm túc lắng nghe và hứa sửa chữa. Lần hai, y xin chân thành tiếp thu và hứa khắc phục. Lần ba, y  thành khẩn xin nhận và hứa phấn đấu thật tốt để không phụ sự quan tâm …Trăm lần như một, y đều xin lắng nghe và trịnh trọng xin hứa…

Lần nọ, thấy Hứa Gió xuống rửa tai, Sào Phu (cháu trăm đời của Sào Phủ) đang rửa chân bỗng co giò lên bỏ đi một mạch. Hỏi sao? Nói sợ nhiễm độc. Thấy mọi người còn ngơ ngác, Sào Phu bảo:

- Tai nó bị nhiễm độc thâm căn cố đế rồi, giờ lại rửa ra, không tránh khéo mà dính độc lỡ chân.

2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét