MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2026

CHƠI THẬT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Trước  khi  bọn  đồ  đệ  là  Tử Tiện và Khổng Quyệt lên đường nhậm chức quan, Khổng Tử  dặn:

            - Bề trên mà  nói láo làm  láo rồi thì nghe  láo. Bên  dưới mà  nghe láo, thấy  láo  rồi cũng báo cáo láo. Đã  sa vào láo sẽ bị láo xoay. Cho nên, phải nói thật, làm thật, chịu nghe sự  thật thì  mới tiến bộ  được.

            Cả   hai dạ ran.

            Một thời gian ngắn, Tử Tiện cáo quan lui về  ở   ẩn. Hỏi  sao thì bảo:

            - Quan trên quan dưới, chung  quanh   đều thích nói láo  làm láo nghe láo, mình  thật nên  bị  cô  lập, không  rút sớm khéo chừng gặp nguy, thôi thì tam thập lục kế ẩn  vi thượng   sách.

            Khổng Tử thở  dài. Lại   hỏi thăm tình hình  Khổng Quyệt mới hay bị   sa khám  vì gây thiệt hại  nghiêm  trọng. Khổng Tử tìm thăm rồi  hỏi  lí  do, y đáp:

            - Chung  quanh láo  cả  mà mình thật thì trước  sau cũng  bị loại  bỏ, biết đâu lại mang hậu họa còn láo  theo  hóa   ra  mình  cũng    là thứ  láo  khoét chẳng ra  gì! Đằng nào  cũng chết, bí thế  phải  tìm  phương  xử  sự…

            - Thế ngươi xử   sự thế nào?

            - Không  láo  được phải phải thật, có  điều  thật được ngụy trang biến   đổi cho nâng  cấp  lên đời…

            - Nâng cấp lên đời thật thế nào?

            - Bằng cách làm bậy thật,  chơi thật, phá thật… rồi gây thiệt hại  nghiêm  trọng thật.

            Khổng Tử  tức  giận  mắng:

            - Đồ  lưu manh!

Rồi chua chát ngậm ngùi:

- Ngô đạo cùng hĩ! (Đạo  ta cùng  rồi chăng!).

26-9-26

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét