TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lập Nghiêm rất ghét nịnh hót, sợ bọn thuộc cấp dua nịnh xúi bẫy làm hỏng nhân cách hư đại sự nên ra một câu răn đe: Cấm nịnh, vi phạm sẽ bị nghiêm trị!
Hót sĩ vốn chuyên tâng bốc nâng bi thấy vậy, xuýt xoa:
- Trên thích nghe nịnh, dưới thích nói nịnh, chung quanh đều khoái nịnh hót thế mà sếp ta đây lại ghét tới mức cấm nịnh thực rõ ràng là nhân cách bậc quân tử, nghiêm chính liêm minh.
Bọn thuộc cấp đồng thanh tán đồng.
Nghe được, Lập Nghiêm không quên cảnh giác:
- Kẻ lợi dụng ta cấm nịnh để tán tụng ta liêm chính cao thượng thực chất là nịnh hót ta, phải nghiêm trị!
Nghe, cả bọn tỏ vẻ e dè riêng Hót cương tới:
- Ghét nịnh tới độ cấm nịnh, tới mức ai khen mình cấm nịnh cũng ghét, chưa hết, còn dị ứng với ngay tiếng nịnh thì đủ biết nhân cách trong sáng cao quý, đáng trọng vọng tin yêu biết bao!
Hết nói, Lập Nghiêm đành lơ lơ, làm như không thèm để ý, cho qua.
3-10-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét