MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2026

ĐỘI ĐÈ

TIỂU  TỬ  VĂN
ảnh internet

            Đầu  đặt trên,  được  tôn trọng,  xem là phần  cao quý  còn  Đít ở  dưới,  bị   xem là  chỗ  bẩn thỉu thối tha. Tức mình, Đít  than thở  với Hóa công:

            - Đều là thịt  da của người   sao  có kẻ  trọng người khinh,  kẻ  cao sang người hèn hạ khố khổ, làm  sao thay đổi?

            Hóa  công  hất hàm:

            - Muốn thì cứ  ngược  đầu  xuống  đất chổng mông lên trời là  đít  cao đầu thấp liền.

            Đít giãy nảy:

            - Đảo lộn  cơ thể như thế  khác gì tẩu hỏa nhập  ma,  đảo điên  mọi thứ, nguy cơ chết người,  không  xong!

            - Không chịu thì nên chạy chọt một chức  quan, mọi thứ  sẽ   quân bình.

            Đít chưa hiểu, Hóa công giảng:

            - Đầu đội đít trên,   đít  đè  đầu  dưới là thói  quen của  bọn  quan lại, nơi nào  đời nào chẳng thế, xem như có vinh  có nhục, huề!

            Thấy  Đít vẫn ngơ ngác, Hóa  công hừm một cái:

            - Lắm  kẻ   quan  trưởng uy nghiêm nhưng  mở miệng  là lắp bắp điệp khúc rằng bề trên đã  nhắc nhở, bề trên đã chỉ  dạy cứ như đứa học  trò… Còn  với bên dưới thì cà rật  cà tang  vẫn huênh  hoang  phán  biểu, giọng lưỡi răn  đe, thái độ hằm hè... Khác  gì  đầu đội đít  đít đè  đầu, quan   đó!

6-10-26

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét