ảnh internet
Người xưa có câu Khôn chết dại chết biết sống, có kẻ chế ra Giỏi chết dở chết biết sống, đến y thành Thông chết dốt chết biết sống.
Hỏi vì sao thông chết mà dốt cũng chết, y bảo:
- Thông minh dễ bị xem là cao ngạo, bị ganh ghét tranh cạnh, nghi ngờ, đề phòng do vậy dễ bị hãm hại, tài bao nhiêu thì tử bấy nhiêu thôi. Còn ngu dốt bị khinh thị, bị đè dầu cưỡi cổ, không chết sao được.
- Thế biết thì sống là sao?
- Biết sống là thông làm như dốt, trí giả ngu, biết tỏng nhưng đắp tai ngoảnh mặt làm như không biết, trí thức thành ra trí ngủ, trí sáng hóa thành trí mù, thủ thế thủ thân, ngủ kĩ ăn no vô lo vô sự.
- Thông biết sống là vậy còn dốt biết sống thế nào?
- Dốt biết sống bằng cách giả thông, cờ lờ mờ vờ vẫn bằng biếu cùng mình, học hàm học vị lút người, mù mờ mà tới đâu cũng hăng phán biểu hiểu dụ, chỉ chỏ chung chung kiểu động hết mà không chạm vào đâu cả gọi là chỉ đạo tầm vĩ mô vĩ đại là êm.
7-10-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét