TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh đem lễ vật tới trước cưới được Mị Nương, Thủy Tinh chậm chân vuột mất người đẹp, nổi giận dâng nước đánh Sơn Tinh. Nước dâng đến đâu, núi cao đến đó, cuộc chiến diễn ra hằng năm nhưng lần nào Thủy Tinh cũng ê mặt rút lui, căm hận lắm mà nghĩ chưa ra kế.
Trong số thuộc cấp, có tay Hà Mã tham mưu:
- Đại vương dùng sức hàng nghìn năm nay để đánh nhau với Sơn Tinh nhưng vẫn không lại nó. Cứ tình thế này rồi Đại vương chỉ mang tiếng ác, bị người đời nguyền rủa còn Sơn Tinh vừa được người đẹp vừa được xem là anh hùng, ai cũng ngưỡng mộ. Muốn thắng y phải dùng kế.
- Kế gì?
- Tài của Sơn Tinh và quân tướng nó là ngăn nước, Đại vương cứ bày trận trên sông trên suối thì thế nào cũng bị tiêu diệt. Nay hãy chuyển trận địa vào thành phố, đánh vào đầu não hành chính, trung tâm dân cư thì chắc thắng.
Rồi kề tai bàn kín. Thủy Tinh nghe theo, khẩn trương điều động Long vương Long tướng nổi mây mưa tiến công thành thị. Sơn Tinh ra lệnh khẩn cấp cho binh tướng vào chống giữ.
Quân Sơn Tinh xưa nay thạo nghề đắp mô ngăn chặn nên thấy nước dân đến đâu thì ra sức trám bít đến đó, không để một lỗ rò làm cho nước dẫy ngập phố xá. Ngay phố xá vùng cao nguyên cũng còn chịu không nổi úng lụt thá chi thành thị miền xuôi. Được đà, sau đó, năm nào Thủy Tinh cũng kéo binh lên đánh hàng chục trận, Sơn Tinh lại chia quân trấn giữ nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
Vét cạn ngân sách cho mà chống ngập, ngó lơ cho chóp bu cơ quan thoát thủy hưởng lương bổng gấp trăm nghìn lần nhân viên để phát huy chất xám chống ngập cũng không xong, lần nào đưa ra kiểm điểm, Sơn Tinh đều kêu do lí do khách quan và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm. Nhà vua cũng chiếu cố là con rể, với lại do thói quen ngăn bít hàng ngàn năm rồi, ngày một ngày hai đòi sửa cũng khó.
Còn Thủy Tinh mỗi lần ra oai là mỗi lần hả hê vì thấy lũ con dân thị thành điêu đứng, vì được nghe dân chúng kêu réo mắng chửi Sơn Tinh, thêm được ngắm nghía hàng vạn Mị Nương con xắn quần vén váy lội nước, thiệt no đã con mắt.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét