MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

YÊU ĐẠO

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Yêu chúa  sắp dẫn  bọn yêu tinh  lên chiếm cứ trần gian, hồ  li  ngăn lại  hỏi:

            - Muốn  khống chế trần gian  trước hết  phải  làm gì?

            - Phải  giương nanh nhọn lưỡi bén vuốt sắc móng dài, phô  trương bộ  dạng  ma  quái rùng  rợn, trấn áp làm cho chúng   sợ  để khống chế.

            Hồ  li  tinh lắc đầu cho rằng chưa đúng yêu đạo, rồi bảo:

            - Sợ thì chúng tìm cách  tránh xa, làm sao có thể   vồ bắt khống chế. Tốt nhất  là phải  biết nhử.

            Hỏi nhử thế  nào  thì  đáp:

            - Phải giấu hết nanh   vuốt hung  dữ  đi làm ra dáng vẻ  hiền từ,  bộ  dạng  thiện lương cho  con mồi nhầm rồi  mất cảnh giác mà không  đề  phòng mới  dễ  dàng ra tay  khống chế.

Không giương  bộ  cọp  beo  dọa hươu nai     phải giả nai bắt nai, khoác lốt thỏ bắt thỏ.  Muốn hại kẻ thiện  lương  phải làm bộ lương thiện, xưng  mình là đầy tớ tận tụy  trung thành   để  lừa kẻ  chất phác  dễ  tin từ  đời này qua đời khác, leo lẻo hết  lòng  phục  vụ   để bóc cho trơ độc cái quần xà lỏn, ra rả  cống hiến hi sinh  để lột  da xé thịt muôn  loài,  thậm chí  còn khoác  áo  khổ hạnh trừ  diệt tham  sân  si cứu vớt chúng   sinh ra  khỏi  bể trầm luân  để rút  linh hồn, dìm  sinh  linh  trong bến mê, móc sạch túi chúng  sinh khốn khổ…

Con  đường yêu đạo vậy đó!

30-8-24

1 nhận xét: