MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024

LÍ KẺ MẠNH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Đánh  bại  các thế  lực đối kháng, Bí Hiểm lên ngôi. Đang  lúng túng  trên cương vị  mới, nghe  Cáo Thâm tới yết  kiến  liền cho mời vào  bày tỏ ưu tư. Cáo Thâm nhân đó thưa:

            - Xưa, khi Lưu Bang (Hán Cao Tổ) lên ngôi, có người đã tham mưu rằng ngồi yên ngựa chiếm thiên hạ  dễ  nhưng ngồi ngai  vàng  trị thiên hạ mới khó. Xưa vậy nay có khác gì! Muốn yên thiên hạ phải  có hệ tư tưởng để   vừa thu phục vừa  khống chế nhân tâm.

            Bí Hiểm ngạc nhiên:

            - Hệ tư tưởng gì?

            Cáo  Thâm đáp gọn  lỏn:

            - Lý  kẻ  mạnh.

            Bí Hiểm  xin nghe, Cáo  Thâm  giảng giải:

            - Quyền  lực sinh lí lẽ, quyền lực đầu họng  súng* nên   lí lẽ cũng chỉ là những  viên đạn xuất từ họng súng mà thôi. Lí lẽ  xuất từ quyền lực, kẻ quyền  lực độc quyền chân  lí, trái ý, đi ngược lí lẽ của kẻ quyền lực sẽ bị tiêu  diệt. Lí kẻ mạnh  là vậy!

            - Cụ thể thế nào?

            - Có thể kể  ba  biểu  hiện lớn:

            Một  là, nói thừa mệnh trời, thế thiên hành đạo xưa rồi mà bây giờ phải hô lịch sử đã chọn lựa, nhân  dân  đã  chọn lựa  giao cho độc  quyền lãnh  đạo mới êm. Phản  biện là phản  động, ai cãi, ai nói ngược lại là đi ngược lịch  sử, chống lại  nhân dân, phải  bị  trừng  trị.

            Hai là, kẻ nắm  quyền  lực  độc  quyền chân  lí bao  giờ cũng  đúng. Lỡ   sai sót nghiêm  trọng gây tác hại lớn  quá không thể che  lấp, cực chẳng  đã phải  sửa gọi  là sáng  suốt điều  chỉnh, đổi mới, cởi  trói… Sai  đã   sáng  suốt    sửa  sai lại càng  sáng  suốt, lúc nào  cũng  đúng cũng hay cũng tài cũng giỏi cả.

            Ba là  biến  lí kẻ mạnh thành   siêu  lí, thành niềm  tin lẽ  sống, thành kinh  điển tụng niệm. Biến trăm   họ thành nai tơ, chỉ   biết  còn cọp  còn mình, ngay cả khi bị cọp ngoạm cổ tha đi cũng  ráng gào lên đội ơn ông cọp  đội  ơn ngài beo ban ơn cứu  độ…

            Bí Hiểm nghe, chậc lưỡi gật  gù, y kế.

(*) Câu nói của Mao  Trạch Đông

8-9-24

1 nhận xét:

  1. Facebook, 14-9-24, 10L, 1bl
    Trang VHMN, Dinh Mui Nguyen-"Sức mạnh là quyền"(Hugel-chủ nghĩa hiện đại). Còn bây giờ, lý của kẻ mạnh:"Sức mạnh trên đầu ngọn súng"đang "nở rộ"ở một số nước luôn miệng hô hào Dân tộc,Dân quyền,Dân sinh, nói một đàng làm một nẻo!

    Trả lờiXóa