MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

LÊN LÃNH ĐẠO DỄ ỢT

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Gối  rơm  theo  phận gối rơm, Có đâu dưới thấp  mà chồm lên cao (Nguyễn Đình Chiểu), biết vậy nhưng vẫn ăn theo  nói leo một phát xả stress, Tư Lao Công  lên tiếng:

            - Làm  lãnh  đạo, chức sắc bậc cao  không dễ, phải  từ nhân viên lên cán  bộ, cán  bộ  lên cốt cán, cốt cán lên chức sắc  nhỏ, chức sắc nhỏ lên vừa lên lớn. Từ chức  sắc  cơ quan, địa phương lên chức  sắc trung ương, trung ương lên hàng chóp   bu chóp  bự…  Lên  lãnh  đạo là con  đường  gian nan  rèn luyện thử thách. Chưa kể nào  hội nào  đội nào  đoàn  nào  đảng, phải  qua  lắm thứ  mới    visa thông  đường… Nghe  như ngửng mặt  lên  trời  cao, càng nhìn càng thăm thẳm hun hút, thôi khỏi phấn  đấu, hết ham!

            Ba tạp Vụ thấy Tư lao  Công nhụt chí  liền  động  viên:

            - Không  biết  thì  khó nhưng  biết thì  dễ  ẹt!

            - Dễ thế nào, nói nghe!

            - Thứ nhất  là tiền. Tiền mua tiên được, có B. dẫn  đường đâu cũng tới, có thế mà đồng chí Năm Cam đã từng nói  rằng gì  không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền. Nghe  đâu lãnh  đạo cỡ  hàng huyện  phải  một con số tỉ, hàng tỉnh phải hai con  số tỉ và hàng   quan chức  triều  đình  phải ba  con  số tỉ.

            - Nhưng  bọn  mình lương phủi lủm, nói  chi ba chuyện  không tưởng  đó.

            - Không thì chịu  khó luồn, có luồn  mới lọt, có lọt  mới leo vọt lên chứ. Cứ  xem  đi, trong hàng lãnh  đạo, ngay cả giới cao cấp thượng tầng, đứa nào  không lách luồn lươn lẹo để  leo lên. Hôm  qua  lươn chạch  hĩm hót,  hôm nay chức  quyền  ra phết. Theo  đi!

            - Tởn  quá, chịu thôi!

            - Ba    dựa thần  dựa thế nước lụt chó lên bàn thờ, tham  giặc lên hàng chức sắc chóp  bu. Nhem nhuốc tèm lem còn  làm được chủ tịch nước, chủ tịch quốc  hội nữa là, lên lãnh đạo  dễ ợt!

28-8-24

1 nhận xét: