MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

GẦN MÀ XA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            - Sếp Năm Lủm đối với tập thể xa gần bất thường lắm- Ba Khía  chua chát nhận xét.

            Bảy Cạnh hỏi:

            - Thế lúc nào ông ta gần tập thể?

            - Lúc mới giữ chức.

            - Vì sao?

            - Thì để tranh thủ nhân tâm, lấy lòng mọi người.

            - Thế ổng xa rời tập thể lúc nào?

            - Lúc êm chức vững ghế rồi thì xa dần, cách biệt, chẳng đoái hoài thậm chí coi tập thể chẳng ra gì. Lúc này họa chăng  chỉ gần bọn  trợ lí “thâm mưu”, sâu sát nữ thư kí thôi.

            - Thế có khi nào ổng nghĩ lại mà có “chiếu cố quan tâm” đến tập thể không?

            - Lúc có sự cố hay sắp bay chức.

            - Sao vậy? Để làm gì?

            - Thì để tìm chỗ dựa, nhờ thông cảm bảo bọc đỡ đòn giùm, gánh vác hậu quả giúp… Lúc đó thì ôi chao: Một - vì tập thể, hai- lo cho tập thể, ba- do nguyện vọng của tập thể… Nghe mùi còn hơn sáu câu…

            - Thế thái độ của tập thể đối với ổng thế nào?

            - Lúc này thì thuê vàng tập thể cũng không dám gần ông ta, sợ lắm rồi!

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét