MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

PHẤN ĐẤU NGƯỢC

 TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

              Lên  lớp phụ  đạo định hướng phấn đấu cho một  số đối tượng cốt  cán, Trùm Ủy  hỏi:

              - Các ngươi học  để phấn đấu thế phấn  đấu là  gì?

              Một tên nhanh nhảu:

              - Phấn  đấu  để hoàn thiện bản thân, củng  cố niềm tin, thông  suốt tư tưởng, vũng vàng  quan điểm lập trường, quán  triệt chủ trương  đường lối…

              Trùm Ủy  xùy một  cái:

              - Sách  giáo khoa  trang  1  dòng thứ nhất phải không, bộ ngươi  định lên lớp ngược  với ta phải  không?

              Tên nọ  xấu  hổ nín khe, tên thứ hai phát  biểu:

              - Phấn  đấu  để  được cống hiến  hi  sinh thật nhiều cho nhân quần    hội.

              Trùm Ủy  mỉa:

              - Nè, ngươi thuộc dòng tộc Trạng Quỳnh hay con cháu bác Ba Phi mà  dóc   dữ  dằn vậy, vừa vừa thôi cha nội!

              Cuối cùng   có một tên  bạo  miệng:

              - Phấn  đấu  để  kiếm  ghế kiếm  quyền, tiến chức thăng  quan để làm  ăn…

              - Làm ăn  ư, làm giặc  nội  xâm  ăn cướp chứ  gì!

Trùm Ủy    rỡn nối đuôi rồi nửa  chơi nửa thực hỏi  cả  bọn:

- Thẳng thắn thật thà  thường thua thiệt, lách luồn lươn lẹo  lại lên  lon. Tốt thua thiệt  xấu  lên lon, nên phấn đấu theo  hướng nào?

Cả   bọn lúng túng không  biết theo hướng nào. Hướng tốt thì thua thiệt, làm   gì có chuyện  thăng  quan tiến chức nhưng   chẳng  lẽ  phấn  đấu để xấu xa    hỏng thì sai sách, ngược đời. Đang  bí thì Trùm Ủy  mớm ý:

- Theo  hướng  tốt… xấu…

Thấy cả  bọn hoang mang bế tắc, Trùm Ủy mách nước:

              - Là mồm nói  sạch còn miệng ăn bẩn, nói  đúng  làm  sai, nói hay  làm  càn, ngoài tử tế  đàng hoàng  trong gian tham thủ  đoạn…

              - Phấn  đấu cho  xấu, sao ngược đời vậy?

              - Đời ngược mà, không phấn  đấu ngược theo thì  sao thăng  quan tiến chức cho được. Không tin  cứ soi vào giới chóp  bu là  biết. Không   dính   dấp vi phạm hà lạm lem luốc nhơ nhuốc thối tha thì cớ gì thôi hết chức vụ ngon lành mà nghỉ ngang  vậy! Các ổng phấn đấu ghê  gớm lắm, có ông làm đến chủ tịch  quốc hội, chủ tịch nước nữa đấy!

11-9-24

1 nhận xét: