MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

VỎ KHỔNG RUỘT MAO (KHỔNG HẬU MAO TỬ)


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Hình ảnh có liên quan 

BA Tam Giác hơ lên rằng Khổng Tử qua làm đại sứ văn hóa xứ ta.
Sáu Lục Lăng ngạc nhiên bảo Khổng Tử người thời Chiến Quốc, làm quan nước Lỗ nhưng bị vua bất tín nhiệm nên buồn tình  đi qua sáu nước mời rao  học thuyết của mình (gọi cho oai là chu du lục quốc)  nhưng không nơi nào dùng,  rầu đời trở lại quê hương san định Thi Thư và dạy học trò. Ông này đã mất hàng mấy trăm năm trước Công nguyên rồi mà!
Tam Giác nói rằng mất rồi nhưng sống lại. Hỏi sống lại làm sao, y bảo:
- Sống thuyết không ai nghe nhưng  chết đi thì bọn hậu sinh dựng dậy tân trang. Đời Hán có Đổng Trọng Thư diễn giải chế biến học thuyết  Khổng Tử thành một loại Hán nho, đời Tống có hai anh em Trình Hạo, Trình Di cải tiến thành một thứ Tống nho làm lí thuyết cai trị cho chế độ phong kiến. Thế rồi Khổng Tử được  sơn son thiếp vàng, đưa vào miếu thờ và tôn làm Vạn Thế sư biểu. Không những ở Tàu mà còn tọa ngôi cao trong các học miếu nhà ta nữa đấy.
- Nhưng nghe đâu cũng bị lôi dậy đánh tơi bời hoa lá trên xứ sở ổng?
Kết quả hình ảnh cho khổng tử dỏm
- Đúng vậy, với khẩu hiệu “Đả Khổng, bài Lâm, phê phán Đặng Tiểu Bình”, ông ta bị xem là đại biểu chế độ phong kiến gian ác hủ lậu, bị Mao Chạch sai hồng vệ binh đào mồ phá mả, đập cho tanh bành ngắc ngư. Uy quyền họ Khổng giờ đâu tá- Chỉ tại bia xưa chút nắng tà, tưởng lần này tắt lịm chôn luôn ai ngờ được dựng cho sống lại, được choàng vòng hoa gắn hào quang “màu sắc nước lạ” rồi  cử làm đại sứ đặc mệnh kiêm Khổng học viện trưởng, cho vác loa đi xuất khẩu văn hóa khắp thế  giới.
- Bị “trát tro, rạch mặt”, rồi đưa vô “thẩm mĩ viện” mông má lên, hóa thân đổi lốt nhiều lần, vậy ông ta là loại Khổng gì gì chứ đâu còn Khổng thiệt nữa.
- Không phải Khổng Tử đã đành, cũng Không phải Khổng Hán Tử, không phải Khổng Tống Tử  mà là một loại Khổng sau Mao gọi là Khổng Hậu Mao Tử, tân trang lên đời dán nhãn đầu sai bắt đi thuyết khách chào hàng. Nghe đâu bên Bắc Âu, bên Mỹ người ta đuổi như đuổi tà mà không biết điên sao các vị nhà ta lại đi rước. Nghĩ tội cho ông Khổng, bị bọn hậu sinh khả “ố” nó hành, chết đi sống lại không yên!

2-2015


1 nhận xét:

  1. 19 tháng 2, 2017Facebook- Quoc Viet Phan, Vũ Đan Huyền and 6 others
    14 tháng 8, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Hoa Huong Luong Thi and 2 others
    Hoa Huong Luong Thi Đồ bán H20 cầu vinh Ô nhục
    Cuội Chú Càng tôn vinh nó, nó càng hảm hiếp
    Sao lãnh đạo cứ đi bằng đầu gối với nó vậy
    ĐỨNG THẲNG LÊN NÀO , CÓ DÂN PHÍA SAU KIÀ
    22 tháng 9, 2019Pham Quang Sinh, Vệ Quách Đào and 85 others-9 Shares
    Hữu Duc Nguyen Dân nói mài đó ngan
    Nguyễn Bảo Ngọc Cõng rắn cắn gà nhà, y chang Nguyễn Ánh ngày xưa
    Quang Thuan Nguyen Dinh di rac diem chinh tri phan quoc
    Văn Tuấn Bọn phản động, bán nước cầu vinh đây chứ tìm đâu cho xa .
    Vũ Khắc Thuận Bà ta giỏi đấy chứ, vừa thăm Tầu cộng về là nó giở trò ăn cướp trắng trợn ở bãi Tư Chính ngay
    Bùi Công Trường Lãnh đạo nhà mình chơi với bạn xấu xa quá nên bị nhuộm đen đầu hết rồi!
    Võ Quý Sỹ VN bên bờ vực bị Tàu xâm lược .Thế mà CTQHVN Kim Ngân vui vẻ với kẻ thù xâm lược VN
    Minh Trần Ngọc Mấy khi đc cày bừa vén cỏ ???
    28 tháng 9, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 71 other-7 Shares
    Duong Duc Viet Đít của Khổng là Mao chứ hahaha
    Võ Quý Sỹ Vui say sung sướng quên quê nhà .
    Thằng kia chỉ đạo cướp không tha
    Con nọ hoan hô bạn cướp tài .
    Tien Tran Võ Quý Sỹ
    Vui say sung sướng quên quê nhà
    Thằng kia chỉ đạo cướp không tha
    Con kia thỏa thích bao vui sướng
    Cực lạc mê ly chàng với ta
    Long Nguyencuu Đúng là bệnh hoạn
    Nguyễn Bảo Ngọc Khốn nạn
    Bryan Nguyễn-lũ hán nô bán nước
    Tung Nguyen Nhìn gần bằng chị Phóng rồi . Phát tướng quá .
    Quang Thuan Nguyen Dinh nhin con di rac ben tre nay chi muon chui bay
    Lyly Nguyễn Ngu mà chơi với điếm không bao lâu của cải về tay điếm hết
    Lê Quân Phát xít
    Nuyen Truong Sâu đục thân đầu đàn
    Ngọc Đoàn Thai ngén đã lâu, nay vỡ ối
    Minh Trần Ngọc Mẹ VN đau.
    8 tháng 10, 2019Vệ Quách Đào, Duong Quynh and 33 others-5 Shares
    Đinh Thị Thanh Điệp Thuốc độc khủng khiếp ! Hại ko biết bao người , bao quốc gia. !
    Vũ Khắc Thuận Mập mờ đánh lận con đen
    Truong Cong Lan Những ai đứng với tên tập đều bị ghét lây
    Nguyên Bạch Trái tim lầm chỗ để trên đầu nỏ thần vô ý trao tay giặc nên nổi cơ đồ đắm biển sâu.
    Vuong Chanh Quoc 16 + 4 = 20 = bù bài cào !
    2 tháng 11, 2019Nguyễn Bảo Ngọc, Doa Nguyen and 47 others-2 Shares
    Ngọc Đoàn Tự nhiên thấy điên ruột. Nhớ hịch tướng sỹ của Trần Hưng Đạo quá. Sát... gì nhỉ? Chẳng lẽ lại theo bọn tướng hèn, nói “sát ... nước ngoài”
    Hai Duong Hợp thức hóa làm vua tập thể.
    Vừa thành cháo,phở?
    11 tháng 11, 2019Hồ Hạnh, Vệ Quách Đào and 25 other-1 Share
    Vũ Đan Huyền Khổng bì Tập tắc tử. Hihiii
    Anh Pham Viet Dành riêng cho thằng bạn vàng khốn nạn..
    Tien Tran Vui vẻ với Thiên Triều cũng bình thường thôi
    25-11-20,56n,21 bình luận4 lượt chia sẻ
    Minh Tâm LêTheo tầu thì dân mạt kiếp.
    Nguyễn Đình TúVừa là đồng chí vừa là anh em .chỉ khổ cho thế hệ sau phải giải quyết hậu quả .máu sương để đổi lấy nụ cười
    Tuini PhanBuồn vì "..nhớ nước đau lòng con QUỐC quốc.." mà lung lay "trời long đất lở"- chắc tại cái Lồng Son duyên nợ Méo Tròn !
    Hung NgoCòn vài đồng chí với nhau mà .
    Lê Duy HuấnChỉ có bọn ngu mới học cái mọi rợ ấy.
    Hoàng Thủy ĐiệnCái này gọi là: Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.
    Bạch Thái AnLưỡi không xương biết đường lươn lẹo . Não không biết chẳng lối nào đi !
    Trần NguyễnNó xỏ mũi hơn nữa thế kỷ rồi!
    Ngoc Trung TranMặt tươi cười hớn hởRước Khổng Khâu vào nhàTé ra Mao Xếnh Xáng-Chai- na- zi đó mà!
    1-4-22,55L, 10bl, 2cs
    Truyện cười- Đoàn Công Nghị-Nói nhanh cho vuông:Khổng Tập tử
    11-4-22,30L, 5bl, 1cs

    Trả lờiXóa