MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Lốt DÊ Lốt CỌP

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 
   
  Thấy bộ da dê bên chỗ ngồi của sói bố, sói con hỏi để làm gì. Sói bố bảo:


            - Dê  thấy sói thì bỏ chạy, nhiều khi phải huy động cả đàn sói vẫn không sao vây bắt được thế nhưng chỉ cần khoác bộ da dê này vào là dễ dàng lại gần đàn dê, chỉ cần chúng lơ đễnh một chút là ta ngoạm gọn. Sức mạnh mà thiếu mánh lưới cũng khó ăn, giả dê diệt dê là lốt giấu mình để công, cách này gọn nhất con ạ!
            Sói con lại lục lọi và tìm thấy trong góc hang một bộ da cọp liền hỏi:
            - Bố dạy giả dê diệt dê nay chắc cũng dùng bộ lốt cọp này để giả cọp diệt cọp?
            Sói bố lắc đầu:
            - Nguy hiểm, chớ dại đùa với cọp mà mất mạng. Cái lốt cọp này là lốt thủ, không phải dùng  đối phó với cọp mà là cách lợi dung uy danh của cọp để yên thân. Nhà sói ta thường bị bọn beo gấu mạnh hơn dọa nạt, nay mang vào, từ xa bọn đó thoáng thấy vằn vện, ngửi chút hơi cọp đã cao chạy xa bay. Thứ này dùng dọa voi còn được nữa đấy!


4- 2012

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Quyen Nguyen, Vệ Quách Đào and 3 others

    Quyen Nguyen- Lốt này của sói — quan tham
    Lúc dê, lúc cọp luôn mang bên mình.

    Trả lờiXóa