MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Xử tội ĂN và ĐÚT

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet


            Ăn và Đút bị tóm đưa ra Thiên Lôi Tòa. Cả hai bai bải chối tội.

            Ăn: - Lỗi tại thằng Đút, nó đút bắt con phải ăn, xin đèn Tòa soi xét.
            Đút: - Lỗi thằng Ăn, nó ăn bắt con đút, xin đèn Tòa chứng tri.
            Thiện Lôi Tòa đập bàn mắng: - Thằng nào cũng có tội, chúng bay phải chịu trừng phạt nặng. Ăn kia, mày ngoạm nuốt ngập mặt rồi, giờ phạt ngươi làm ngược lại, phải đút để chuộc tội, hiểu chưa?
            Ăn chấp hành cái rụp và được tha. Đút thấy thế, phấn khởi:
            - Thế con đã đút nhiều rồi giờ chắc được ăn?
            Thiên Lôi Tòa nghiêm mặt:
            - Đâu có dễ, ngươi đút rồi giờ phạt ngươi đút tiếp gấp chục lần.
            Thiên Lôi Tòa  nháy mắt gằn giọng:
            - Chống lệnh hoặc trì hoãn là tình tiết tăng nặng, hiểu chưa?
            Đút hoảng hốt chấp hành và được tha.

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Đỗ Lượng, Phuc Tran and 30 others

    Hồng Phong Sau khi thi hành án xong. Hai thăng gặp nhau nói lần sau mạnh thằng nào nấy ăn không đut gì hết. Cho nên sau nầy dưới trần thế đám hậu sinh học theo mạnh thằng nào thằng đó ăn , ăn đuọc bao nhiêu cứ ăn không cần đút...

    Peter Phương Thiên lôi ... Anh ăn gì mà ai nói cái gì anh cũng làm vậy hả.

    Đoàn công Nghị Nghị Ủa,cái toà này sao thấy quen quen !

    Trả lờiXóa