MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

TRI THỨC TỔNG HỢP


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet 


        - Cơn bão đi vào vùng Bắc bộ. Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc, HồngKông, Mỹ nơi dự báo đường tâm bão sẽ đi vào Nam Định, nơi dự báo vào Hải Phòng, nơi dự báo vào Quảng Ninh riêng cơ quan dự báo của ViNa ta lại dự báo bão sẽ đi vào và ảnh hưởng cả vùng duyên hải Bắc bộ. Và rồi bão đi vào và suy yếu ở Hải Phòng. 
          Tư Tỏi nghe Ba Riềng kể tới đây liền vỗ đùi  đánh đét:
          - Bọn  nước ngoài dự báo kiểu đó thì có đứa trúng đứa trật riêng dự báo kiểu gom hết vô một cục như ta thì luôn luôn đúng, thực là có tri thức tổng hợp, tầm nhìn khái quát, quán xuyến mọi hiểu biết nên dự báo bậc thầy thiên hạ. Ta là nhất!
           Đứa con Ba Riềng ngồi nghe lóm, vọt miệng:
           - Chưa hay, phải nói là ảnh hưởng cả nước Việt Nam chứ!
           Con Tư Tỏi không chịu vừa:
           - Ảnh hưởng đến Việt Nam chưa đủ, phải nói ảnh hưởng cả thế giới chứ!
          Ba Riềng và Tư Tỏi nghe lũ nhỏ nhà mình phát ngôn thì hết sức ngạc nhiên, tìm Bút Nguyên Tử báo lại và nhờ đoán thử hậu vận bọn chúng. Tử cười ba tiếng bảo:
          - Thằng bé con nhà Riềng nói ảnh hưởng cả nước, thằng này có tri thức tổng hợp, nhìn xa trông rộng, sau này có thể làm lãnh đạo quản lý tầm quốc gia. Riêng thằng bé con nhà Tỏi lại có tầm nhìn vô cùng lớn rộng, tri thức mênh mông, sau này có thể tham gia vào những tổ chức quốc tế siêu quốc gia không chừng làm luôn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc!
           Riềng và Tỏi nghe phán, phấn khởi cười ba tiếng rồi ngẫm nghĩ rằng đại ngôn khéo mà loạn ngôn, đột ngột ôm mặt khóc ba tiếng.

6- 2013

1 nhận xét: