MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

BỤNG KHÔNG ĐỒNG Ý

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet 

       Sư Tử vồ lấy Nai. Nai kinh hoảng run sợ xin tha mạng nhưng Sư Tử không buông. Nai thu hết can đảm lên giọng đấu lí:
       - Tôi là con vật chỉ ăn ba món chồi lá, gặp vật lớn vật bé gì cũng sợ tránh, không gây hại cho ai
Sư Tử khen ngợi: 
            - Đúng, ngươi hiền lành tốt bụng, đáng yêu đáng quý thật!
- Kẻ hiền lành đạo đức như tôi phải được hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc.
- Đúng, cuộc đời ngươi xứng đáng được như vậy và phải được như vậy!
- Nay ông vô cớ bắt định ăn thịt tôi tức là ỷ mạnh hiếp yếu, lớn hiếp bé, bất công, bất nhân thất đức.
- Đúng lắm, thế là bất công, bất nhân thất đức cần phải lên án thật gắt gao!
- Ông là chúa tể, cai quản làm cho cả rừng yên vui mà bất nhân thất đức, nói đường làm nẻo thì muôn vật sẽ căm ghét , lên án ông; muôn vật sẽ xa rời ông, chờ ông thất thế là ra tay tiêu diệt.
- Rất đúng, loài giả dối ác độc sẽ bị cô lập, phải bị trừng trị thật đích đáng, đó là đạo lí!
Nai hí hửng:
- Ông cho là đúng tức là đã hiểu chuyện, đã nhận ra vấn đề; suy nghĩ và hành động phải thống nhất, nghĩ đúng thì cũng phải làm cho đúng. Sao không thả tôi ra ngay?
Sư Tử nhếch mép nhe nanh:
- Ta hiểu, ta hiểu! Ta hoàn toàn thống nhất ý kiến với ngươi nhưng nghiệt nỗi là cái bụng ta nó sôi réo ầm ầm như biểu tình  không chịu đồng ý với ngươi. Trách nó, đừng có trách ta nhé!

10/08

1 nhận xét:

  1. THANHAN TRAN08:38 29 tháng 11, 2013 DẠ, Truyện hay quá!
    9 tháng 10, 2016Facebook- Like: 12 Vệ Quách Đào, Lua Hai and 10 others
    Quyen Nguyen- Loài dã thú nghe giảng giải đạo lý, có khác nào đàn gảy tai trâu.
    Ngọc Anh -Khi no kiếm chát để dành, khi đói nó lại vận hành cách ăn.
    Thuan My Vo -Rình rình lấy gạc bạng bể bụng nó, chứ chờ đợi nghe nó nói nhân nghĩa chán cũng chết!
    Lua Hai- Quan tham .....cũng từng đọc sách thánh hiền,cũng biết thiện ,ác ,đúng ,sai......Nhưng do lòng tham làm mờ lý trí,nên họ thườn than vắn thở dài rằng < Nghĩ cũng tội,mà thôi cũng kệ !!!!>
    9 tháng 10, 2016
    Yamakuto Choitechim- Ôi thâm. Cơ mà làm sao bây giờ đây ? Lũ hổ báo hùm beo lúc nào bụng cũng sôi
    Lê Đức Tải- Tin gì loài ác thú!dù bụng đồng ý nó vẫn vồ.
    29 tháng 3, 2018Nguyễn Quang Minh, Vũ Chí Tuấn and 17 others-1 Share
    Lua Hai Chén Nai xong ...Sư Tử chui ra khỏi rừng , đi về phương nam làm Cách Mạng .... Miệng thì hô hào những lời vàng Ngọc .... Bụng thì cứ sôi réo ầm ầm ....Cứ thế mà chén sạch sành sanh mọi thứ ....Có ai oán trách thi Sư Tử họp rút kinh nghiệm thôi .... ! Có trách thì trách cái bụng không nghe lời vậy !!

    Trả lờiXóa