MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

TỘI CHỦ QUAN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Cả Lẫn tranh  đoạt quyền hành với Ba Ếch, tuy vị thế bề trên nhưng lép vế, mấy phen thua đau. Thế lực Ba Ếch ngày càng lớn, tay chân bộ hạ khắp nơi, khuynh loát thiên hạ, đe dọa quyền uy Cả Lẫn. Cả Lẫn nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được phương cách trị liền triệu Tư Bọ vào vấn kế diệt trừ. Bọ vốn hiềm khích nặng nề với  Ếch, có cơ hội tâng công liền bẩm kín:
            - Muốn hạ địch thủ trước hết phải làm cho chúng nó chủ quan mất cảnh giác, mất cảnh giác thì thiếu đề phòng, thiếu đề phòng thì sơ hở, chính lúc  chúng sơ hở ta mới hạ thủ. Trước hết phải tỏ ra thân thiện hòa giải bằng cách nhân nhượng.
            - Nhân nhượng thế nào?
            - Chúng đang trên đà nổi, càng nên làm cho chúng hãnh tiến phách lối, nên lấy lòng bằng cách  cất nhắc bố trí cho con cái  chúng vào các vị trí quan trọng.
            Cả Lẫn giật e:
            - Tay chân chúng rẫy đầy giờ lại cho con cái chúng nắm các vị trí trọng yếu khác gì chắp cánh thêm nanh cho hổ để nó dễ dàng ăn thịt ta sao?
            Tư Bọ trấn tỉnh:
            - Yên tâm, khi đắc ý chính là lúc chúng  sơ hở nhất, lúc bấy giờ ta ra tay thì  hạ được liền. Chúng gục ngã thì vây cánh tự tan, con cái chúng như cá trong chậu, muốn bắt muốn thịt hồi nào chẳng được.
            Cả Lẫn nghe theo, chờ Ba Ếch đắc ý nghênh ngang, vác bộ mặt kênh kiệu lên trời huênh hoang hãnh tiến liền đâm một phát sau lưng hạ gục.

2- 1016

1 nhận xét: