BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Cọp đuổi Voi và độc chiếm khu rừng. Sói khuyên nhân cơ
hội hãy thu tóm mọi quyền hành cai quản vào tay. Cọp định theo nhưng Cáo cản:
- Đại
vương không sợ mang tiếng vừa đá bóng vừa thôi còi độc quyền độc đoán sao?
- Đại
vương lãnh đạo thì giao quản lí cho kẻ khác thế là được tiếng phân chia quyền lực,
ủy thác trách nhiệm, mới gọi là khoa học, phát huy dân chủ chứ!
Rồi kề
tai thầm thì tiếp. Cọp gật gù tuyên bố từ nay Cọp chỉ giữ vai trò lãnh đạo,
xác định phương hướng, lèo lái khu rừng còn mọi việc điều hành giao cho Beo đảm
trách, tạo cơ hội cho muôn loài làm chủ.
Nhiều
loài nghe vậy thì mừng vui reo hò cúc cung vạn tuế chỉ riêng Nai già mặt ủ mày chau. Hỏi sao nơi nơi vui
như ngày hội mà lão lại rầu, Nai già ngó quanh ngó quẩn rồi kín đáo:
- Bề
ngoài coi bộ khác nhưng bên trong cũng vậy, thực chất chỉ là một. Beo cũng chỉ
là Cọp biến hình biến tướng đấy thôi, ông thổi còi kia cũng là cầu thủ chứ có
ai vào đó nữa. Hức!
2- 2016
8 tháng 12, 2016Facebook- Like: AnhDung Phan, Nguyễn Như Hà and 4 others
Trả lờiXóaVệ Quách Đào- Beo biến tướng có khi còn dữ tợn hơn!
2 tháng 11, 2017Quynh Thu Pham, MinhPhương Dương and 13 others2 Shares
Việt Hoàng Thêm một mieng ăn không từ thứ gì nữa,làm gì bọn cóc nhái chẳng chêt.
17 tháng 9, 20181 Share-7Thai Vu, Vũ Mạnh Hùng and 5 others