ảnh internet
Rau
Răm than phiền rằng học trò ngày nay không còn yêu thích môn lịch sử. Trước
đây, có năm tuyên bố bỏ thi môn lịch sử, học sinh một trường trung học nọ đã
reo mừng rồi xé tài liệu lịch sử rải ném
trắng sân trường. Thế hệ tương lai mà
coi thường quá khứ thì nguy rồi!
Mướp Đắng cười nhạt:
- Lãnh đạo còn xem thường thì trách
gì học sinh.
Rau Răm không chịu:
- Nên nhớ các vị luôn đề cao lịch sử,
các chương trình chính trị đều có nội dung lịch sử, tỉnh huyện nào cũng có địa
chí lịch sử, ban nghiên cứu lịch sử, hội sử học địa phương... Phải nói chưa bao
giờ lịch sử được coi trọng như vậy.
Mướp Đắng lắc đầu:
- Chưa nói lịch sử như thế nào, chỉ nói sử do ai viết, ai chỉ đạo
nghiên cứu là rõ. Ở thành phố lớn nọ, có tay chức sắc rành rành phạm tội tày đình, dân chúng xem là giặc nội xâm, yêu cầu đưa ra tòa nhưng rồi chỉ bị kỉ luật qua loa, cắt bớt một số chức rồi đưa về làm phó ban chỉ đạo công trình nghiên
cứu lịch sử thành phố. Hóa ra ban này chỉ
là ban thứ cấp, chỉ là túi gom những kẻ
bị kỉ luật, bị ngành khác ban khác đào thải về chỉ đạo.
Sử
muốn được trân quý thì trước hết người viết phải là người quang minh chính đại,
có phẩm chất đạo đức cao trọng chứ một kẻ ăn trộm đi thuyết đạo đức, một tên tội
phạm đi chỉ đạo viết sử thì sử đó ai đọc,
nên đọc hay quẳng bỏ vì sử đã bị ô nhiễm
vì dính dấp đến bàn tay bẩn thỉu của đứa
dơ dáy kia.
Bổ nhiệm một kẻ gian dối thối tha làm phó ban nghiên cứu lịch sử rõ ràng lãnh đạo còn coi thường thậm chí khinh bỉ lịch sử,
lãnh đạo đã thế thì trách gì con dân, trách gì mấy em học sinh.
Chỉ tội là tội cho môn lịch sử!
8-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét