MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

KIÊM LUÔN CHO GỌN


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 
            Bát Giới làm thanh tra, được Tam Tạng giao  trọng trách theo dõi, tra xét tình hình hoạt động của cơ sở Ngưu Ma Vương.

Chỗ Ma Vương trước nay thất thoát lụn bại, chi xài vô tội vạ, lời giả lỗ thật nhưng thường báo cáo láo để bịt mắt trên, sơn phét lòe loẹt, khoa trương thanh thế để che giấu cái ruột mục. Biết tỏng Bát Giới ham ăn nhậu, mê sắc dục, tham quà biếu nên Ma Vương quyết tung mồi câu nhử. Bổn cũ có tân trang chút đỉnh, gõ trúng hệ nên cũng chẳng khó khăn gì lắm trong việc  xỏ tai xâu mũi chế ngự lão Trư. Cứ thế các báo trình  của Bát Giới gởi về Tam Tạng đều tròn trịa phấn khởi, đi lên thắng lợi, đề nghị trên ưu tiên hỗ trợ tối đa cho cơ sở phát huy hết tiềm năng của mình.

            Tam Tạng xem, phấn khởi lắm, chỉ đạo Thần Tài tiếp tục cho vay với lãi suất  ưu đãi, giúp giúp cơ sở mở rộng sản xuất kinh doanh.

            Được Bát Giới tiếp tay che đỡ, được Tam Tạng tín nhiệm, Ma Vương càng ra tay xuất xực tiêu  tán bạo liệt.  Cái nhọt mưng mủ lâu ngày cũng vỡ, mọi chuyện hết nhém nổi, bung banh ta lông hết. Ma Vương bị cách chức do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

            Do buông lỏng vai trò vị trí, Bát Giới cũng bị khiển trách, phạt xuống thế chân Ma Vương  để lo điều hành khắc phục hậu quả gọi là đái công thục tội.

            Khuyết chức thanh tra, có người đề nghị cử Tể Thiên thay thế. Lí do Tề Thiên có bảy mươi hai phép thần thông, có tầm nhìn xa trông rộng, xem xét mọi sự tỉ mỉ, là chuyên gia đầu ngành về phát hiện và trừng trị yêu quái.

            Tam Tạng nghe, giãy nảy:

            - Đúng là hắn có nhiều tài phép nhưng cái dở, nhược điểm lớn nhất của hắn là nhìn đâu cũng thấy yêu quái. Cứ thế mà phang đánh tùm lum thì lấy ai làm việc, bầu cử thay thế sao kịp. Không khéo nó ngó ta cũng thành yêu quái thì rối hết kỉ cương. Nên nhớ, trong hồ sơ lí lịch nó  từng có “tiền sự” phạm thượng, đến cả Ngọc Hoàng hắn chẳng nể thì  sá gì ai.

            - Thế giờ cử ai làm thanh tra đây?

            - Khỏi đâu, để ta kiêm luôn cho gọn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét