MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

CỨT TRÂU HÓA BÙN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
              Để lâu cứt trâu hóa bùn, tưởng  chỉ là câu nói mỉa mai của dân giả, ngón mánh bình thường nào ngờ trở thành sách lược chính trị điều hành  lãnh đạo xã hội.
            Nhiều vụ  tan nhà nát cửa, dân chúng kêu kiện hàng chục năm, thủ phạm sờ sờ ra đó thậm chí còn thăng quan tiến chức,  hỏi sao không quy trách nhiệm, không đưa ra tòa  xử lí.
            Đáp: Vụ việc vô cùng phức tạp cần có thời gian điều tra làm rõ. Phải có đầy đủ chứng cứ để xử lí phân minh, trọn vẹn và dứt điểm. Dục tốc bất đạt, phương châm là thận trọng,  từ từ tháo gỡ, giải quyết.  Nghe cũng có lí!
            Rồi dân kêu cứ kêu, sự vụ đi vào im ắng, hỏi thì bảo: Dư luận đang sôi lên, đưa vấn đề ra lúc này khác gì đổ dầu vào lửa, để cho tình hình dịu lằng rồi hãy tính tiếp. Nghe cũng có lí!
            Rồi ỉm, hỏi sao thì bảo: Sự vụ phức tạp, liên quan nhiều người, nhiều đồng chí về hưu, nhiều đồng chí chuyển ngành, sổ sách hồ sơ  có khi thất lạc, truy  tìm là vấn đề nan giải. Phải có thời gian nhiều hơn nữa để xử lí. Lại lí câu giờ!
            Ỉm tiếp, hỏi  vì sao thì bảo:  Các đồng chí liên quan đều thuộc diện trung ương quản lí, địa phương không thể  tự tiện xử lí mà phải chờ ý kiến trên. Lí thế đó!
            Và cuối cùng, mọi sự  phải đến đã đến, các đồng chí liên quan  đều bị  quy trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chỉ giơ cao đánh sẽ, nhiều đồng chí  bị quy trách nhiệm nhưng không  bị rụng một sợi lông chân lí do đã hết thời hiệu thi hành kỉ luật. Thực là tài tình sáng suốt công minh, có lí có tình, nhân văn nhân bản, giải quyết  vấn đề phức tạp là thế, gây hậu quả nghiêm trọng là thế mà êm ru bà rù xù  cái một chẳng khác chi làm xiếc.
            Không tin cứ nhìn vụ Thủ Thiêm sẽ rõ.
8-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét