MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

CHÚC LÊN – CHÚC XUỐNG


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Ba Sa đưa đơn vào chỗ Trùm Tra xin kí duyệt. Đơn để ngay trước mặt, Trùm Tra  tay rà bút, mắt soi soi. Ba Sa khúm núm:

- Kính chúc ông Trùm phát tài!

Trùm Tra hếch đầu viết lên, lầm bầm :

- Chúc lên, đừng chúc xuống!

Thấy Trùm Tra soi tới soi lui chưa chịu động thủ, Ba Sa tăng liều chúc:

- Chúc ông Trùm giàu có!

Trùm Tra hếch mũi viết cao hơn, lầm bầm như tụng:

- Chúc lên, đừng chúc xuống!

Nghĩ rằng chúc chưa đủ, Ba Sa bơm liều cao:

- Chúc ông Trùm thăng quan tiến chức vùn vụt!

Trùm Tra chống ngược cây bút nhấn cụp cụp lùa tờ đơn ra, lầm bầm:

- Chúc lên, đừng chúc xuống!

Ba Sa thất vọng lui ra. Thầy Chép nghe chuyện, góp ý:

- Phải chúc công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ chứ chúc thế là không biết chúc. Chúc phát tài phát lộc bộ xúi ổng bỏ việc nhà nước mà đi buôn lậu  không thì đi tham nhũng mà ở tù à? Chúc thăng quan tiến chức khác gì bắt làm đầy tớ hoài hoài, không thành ông dân ông chủ được. Chúc vậy là chúc xuống, không phải chúc lên.
Ba Sa không thông. Lóc Bông đế vào:

- Cứ chúc xuống chúc lên hoài, chắc ý thằng giả đòi đi “mát mẻ” quá!

Ba Sa mắng:

- Đừng có hồ đồ xuyên tạc làm giảm uy tín các vị.

Rồi tìm trợ lí Chạch nhờ tham vấn. Chạch bảo:

- Xem lại cái túi chú mày, chúc xuống hay chúc lên!

- Dạ, chúc lên ạ!

- Chúc lên để làm gì, để chơi hả?

- Dạ, để đựng ạ!

- Nhưng đã đựng gì vào chưa?

- Chưa ạ!

- Chưa thì chúc làm quái gì!

Tuy mang tiếng tối dạ nhưng Ba Sa cũng giác ngộ hoàn toàn và được  duyệt liền.



11/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét