ảnh internet
Con gà mái nhảy
ổ, bay chỗ này đậu chỗ kia loạn xạ, cục tác
liên hồi kì trận. Ba Tỏi bực bội rủa:
- Đẻ được mấy
trứng, không biết có ra gì không mà tác ầm ĩ, cái đồ gà dịch!
Năm Riềng hức một cái khía vào:
- Chưa đẻ nhưng
phải ầm ĩ lên để quảng cáo thông tin làm
cho thiên hạ chú ý, kêu gọi thu hút vốn đầu tư, làm tăng giá trị sản phẩm lên
chứ! Thời đại thông tin tiếp thị mà không nhạy bén là thua.
Ba Tỏi ậm ừ:
- Tớ ngẫm ba cái
bọn làm ít xít ra nhiều, làm láo báo cáo hay, việc chưa đến đâu mà ba hoa thành
tích này nọ cũng là một loại gà mái nhảy ổ.
Năm Riềng được
trớn xả tiếp:
- Kẻ có làm chút
ít mà to mồm thổi phồng thành tích đã đành, lắm kẻ chẳng làm gì ra hồn, đụng
đâu gây hậu quả nghiêm trọng đó, mó đâu chỗ ấy sụm mà cũng toang toác quá trình
thành tích công lao, bọn này quá cha gà mái nhảy ổ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét