MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

CHÍ HƯỚNG TẦM CỠ CHIẾN LƯỢC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
             Hạm Sư triệu tập một khóa chuyên tu đặc biệt để bồi dưỡng  nhằm chọn lựa những học viên ưu tú cho nhập quan trường. Trước lúc hạ sơn thực hành, Hạm Sư cho các đệ tử  được chọn có thể là  chim thú cá mú rắn rít… để làm vật tổ tôn thờ. 
            Đến hạn bồi dưỡng nâng cao báo cáo thành tích, trong hàng trăm  đệ tử, những đứa  chọn cọp chọn rồng tưởng bay bổng thăng tiến nào ngờ bị đánh giá là tham vọng quyền lực, chỉ  có ba đứa nổi trội nhất  được đưa vào diện cán bộ tầm chiến lược đó là những đứa chọn  chim cu, chó, cá tra làm vật tổ. 
            Rút kinh nghiệm mới rõ:
            Chọn cu  vì trong các loài thì chim cu gáy giỏi nhất, chuyên cúc cụ  cúc cu cụ làm các cụ khoái mà đời lên hương.
            Hỏi sao chọn chó thì được biết chó trung thành với chủ, sủa bảo vệ chủ, đánh hơi được ý chủ, chỉ biết còn chủ còn mình.
            Hỏi sao  chọn cá tra thì bảo đây là loài ăn tạp, thấy là bặp, đến cứt cũng nuốt, ăn không chừa thứ gì, có thế mà cơ ngơi  không gì là không có.
            Ai nghe cũng lè lưỡi: Đúng là  chí hướng tầm cỡ chiến lược, hèn chi!

8-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 19-8-20 - 39 xem- 3 lượt chia sẻ
    Ngọc Ánh-Nụ cười bưng bô .
    Minh Trần Ngọc-Phong cách của thái thú
    Vinh Nguyen-Lũ cs chó chết!
    Đinh Thị Thanh Điệp-Một bộ mặt xun xoe nịnh bợ !
    Thien Nguyen-Nhìn chúng nó nịnh hót nhau mà ngứa mắt
    Thanh Hoang Le-Nụ cười này dùng để làm giáo cụ trực quan cho luận án tiến sĩ ( hành vi nịnh trong quan trường).
    Hạnh Hoa Đồng Nội-Chó liếm đít chủ
    Nguyễn Quý Tùng-Quá hay
    Toàn Mai Van-Đúng bùi kiệm.❗
    Vũ Khắc Thuận-Quan này được ngồi ghể quan Chung chắc gặp cấp trên nụ cười còn tởm hơn nữa
    Tuong Vu-CHÍ HƯỚNG TẦM CỠ CHIẾN LƯỢC, đại cáo thành công nhờ tốt nghiệp trường đảng "ní nuận cao siêu nại dân bắc kỳ" nhìn trong đít có cứt ..
    Hung Ngo-Nhìn nụ cười mà sởn cả da gà ....
    Nguyễn Hữu HòaNụ cười 2 B...
    Hy Vo-Một loại người đáng sợ!
    Đặng Văn Ngô-Ở Nam Bộ thì gọi là bợ đít cho nó dễ hiểu.
    21-9-20, 102ng, 41 bình luận14 lượt chia sẻ
    Nguyễn QuyếnNgưu tầm ngưu, mã tầm mã, cá tra tầm cá vồ.
    Sơn LamCẩu tạp chũng.
    Ngân MartiTôi cảm thấy rất khó chịu với lũ quan nịnh thần này , bọn này thường là loại người bất tài , cơ hội và thất đức .
    Hồ HạnhĐiệu cười rúc háng bưng bô
    Tuong VuTrí não lâm hậu môn quan, phát sinh chí hướng tầm cở chiến lược vinh quang nhà cứt.,Nịnh
    Chính GiangHay
    Đặng Văn NgôSáu Ngô lội đi đâu vậy? Đi tìm cụ Đồ Chiểu để học: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
    ( gian này là gian nịnh đó cháu )
    Phạm Bảo KhánhChâm ngôn bất hủ của Mác dạy con gái: Đức tính mà cha ghét nhất là quỵ lụy xum xuê
    Hạnh Hoa Đồng NộiDân thủ đô đc cấp trâu nuôi miễn phí
    Lê Trọng TínCười càng nhiều, cười đủ kiểu thì mới có ngày lên chức,
    Nguyenthi Ba Nụ cười bơ đít.
    15-11-21,70L, 27bl, 14cs
    19-11-21,SGMN, 55L, 17BL, 4CS

    Trả lờiXóa