MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

QUYỀN NÓI


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Chủ Bịt băn khoăn về  quyền tự do ngôn luận còn  Bí Xạo lại nhởn nhơ, bảo rằng  tự do ngôn luận thể hiện tự do tư tưởng, đó là quyền cơ bản của con người, cần được thực thi. Tự do dân chủ thì phải cho người dân mở mồm ra chứ!
            - Nhưng tự do nói rồi bới ra  đủ thứ hủ bại, vạch trần bao thối nát, huỵch toẹt mọi xấu xa  thì còn đâu tính ưu việt của chế độ nữa-  Chủ Bịt cự nự.
            Bí Xạo cười khẩy:
            - Nhưng đó là quyền  của người ta, không cho tự do ngôn luận coi chừng bị các thế lực  thù địch tuyên truyền là vi phạm nhân quyền, gây khó khăn trong quan hệ quốc tế, không bịt được đâu.
            Chủ Bịt lo lắng:
            - Nhưng  làm sao kiểm soát, không  lẽ để toang hết?
            Bí Xạo cười lạt:
            - Cần gì kiểm soát.
            Chủ Bịt vò đầu:
            - Là sao?
            Bi Xạo hứ một cái:
            - Là không cấm nói, khuyến khích cho tha hồ nói thậm chí nói những điều ngoài luồng có điều không đưa tin, không phát tán, không cho tùng tam tụ ngũ để phổ biến, không xầm xì qua lại.  Tự do mình nói mình nghe, nói cho đã miệng sướng mồm  miễn đừng  sang tai cho người thứ hai là được.  Đấy, tự do ngôn luận đúng theo bài bản là đấy.
            Chủ Bịt  vái một cái:
            - Thế này còn quá cha bịt mồm nữa. Hê hê hê!

8-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét