MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

DÂN NGẬP NHÀ QUAN NHA NGẬP HỌNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Gác  than phiền rằng chưa chống ngập còn đỡ,  chống rồi ngập  hết đường nói.  Lúc đầu vài điểm ngập, ngập thì chống, chống lại ngập thêm vài chục điểm, lại chống, lại ngập thêm hàng trăm điểm và bây giờ ngập luôn cả thành phố.
Mưa là ngập, phố thị đồng bằng ngập đã đành  mà vùng cao phố núi cũng ngập.
            Xe Đẩy ỡm ờ:
            - Dân giả chịu ngập đã đành mà đến quan chức hết nhiệm kì này qua nhiệm kì khác càng ngập.
            Ba Gác hừm một cái:
            - Lại quơ quèo quan chức vào, ý gì đây?
            Xe Đẩy chua chát:
            - Bỏ ra hàng trăm tỉ chống ngập không đâu vào đâu, phải bỏ ra hàng nghìn tỉ để chống nhưng không dứt mà ngập càng nghiêm trọng, phải đổ ra hàng chục nghìn tỉ nhưng ngập hoàn ngập, ngập  nan y. Mưa xuống đường sá như sông, dân ngập xe ngập cộ ngập nhà ngập cửa, khốn đốn còn quan cũng ngập mặt ngập mày ngập hầu ngập họng.
            - Sao lại ngập hầu ngập họng?
            - Hàng núi tiền bạc  bỏ ra chống ngập nhưng càng chống càng  ngập thì biết các ổng chống thiệt hay chống giả,  chống ngập lụt  hay tộng vào cho ngập hầu ngập họng ngập mặt ngập mày các ổng. Ngập thì chống, chống cho ngập, ngập để chống… thành điệp khúc muôn thuở.  Nước cứ vào nhà dân còn tiền vào nhà các ổng, ai mà biết! Thậm chí dân càng khốn đốn vì ngập thì các ông càng khoái ngập, vì thế  cho nên có một tay quan chức cỡ lớn, hàng đỉnh cao trí tuệ đã không cầm nổi phấn khích tự hào bảo rằng ngập cũng là nét đẹp của thành phố.
            Ô hô dân ngập! A ha quan ngập! Dân chúng ngập nhà quan nha ngập họng.
             
8-2020

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK- 23-8-20 9 lượt chia sẻ,74 người xem
    Nguyễn Dư NgọcCống chờ nâng lộ
    Hy VoChống chỗ này, ngập chỗ khác. Nếu hết ngập, các quan có mà xơi cám. Sẵn sàng đóng phí chống ngập, để nuôi những quan chống ngập.
    Nguyễn Quý TùngĐỉnh cao trí tuệ của nhân loại là đây
    Huỳnh Tiến ThanhVà để "đánh tráo khái niệm" có quan còn phát ngôn:" Nước ngập có nét đẹp riêng"!!!!
    Hoặc nước ngập giãm cướp giật!!!
    - Vậy là bạn ai đó đang rất rất đẹp khi hơn 2 tháng có cảnh nước ngập& sẻ đẹp vô cùng , đẹp rùng rợn... khi đập Tam Hiệp bị vở , núi lửa phun trào, động đất nổi lên, dịch bệnh hoành hành...v.v!
    - Vậy là Mao Trạch Đông đã đạt thành sở nguyện. ! Được đấu với trời, đất & bàn giao cuộc chiến nầy cho con cháu, đàn em!!!
    Minh Trần NgọcKg sai
    Tân HoàngTHẾ MÀ HỌ ĐANG TÍNH THU TI ỀN CHỐNG NGẬP......TRONG KHI ĐÓ DÂN ĐÃ PHẢI TRẢ TIỀN NƯỚC THẢI HÀNG THÁNG ??? SAO HỌ KO PHẠT ÔNG TRỜI TỘI LÀM MƯA CHO ĐƯỜNG BỊ NGẬP NHỈ ?.
    Hình ảnh có thể có: văn bản
    Vē Áo Thanh DatNgập theo tăng trưởng ,năm tới ngập cao hơn năm rồi...
    Ducminh VuChúng nó có phải đi qua chỗ ngập , ở chỗ ngập đâu mà chúng cần ... chỗ nào đắc địa của chúng nó tất
    Văn Bê LêCần tổ chức giải thưởng cho các đề án giãi quyết nước ngập khả thi và trao trách nhiệm thực hiện độc lập cho ê kíp chủ biên ?
    Vuong Chanh QuocNếu hết ngập tụi. Không còn nước cống để uống. Bùn cống để Ăn !
    Không biết chống Ngập hiệu quả tới đâu ,nhưng có một điều chắc chắn là các Quan Chống Ngập ....No tròn béo tốt !!!

    Trả lờiXóa