MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

HẾT ĐƯỜNG BIẾT


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://kenh14cdn.com/thumb_w/640/2016/taoquan-ava-1454875938732-8-0-317-600-crop-1454876003987.jpg
            Rau Răm  mỉa mai rằng  người xưa nói khôn chết, dại chết, biết sống thực ra  càng biết càng chết. Nó phải chết vì nó biết nhiều quá, để sống  sợ  khai bung tùm lum, phải khử. Lắm kẻ tiêu mạng vì biết.
            Ớt Hiểm chêm vào:
            - Thế mới có phương châm không nghe không thấy không biết, có tai như điếc có mắt như mù, có đầu óc không cần suy nghĩ vì lãnh   đạo sáng suốt đã suy nghĩ cho rồi. Lãnh đạo là óc đầu, dân chúng là tay chân, tay chân  chỉ cần lo làm lụng theo sự điều khiển của đầu óc. Nên nhớ, đã có đảng nhà nước lo, các đồng chí đừng có lo.  Khỏi biết, biết rồi  hoài nghi  xét lại, hoang mang dao động khó kiểm soát.
            Mướp Đắng  cãi lại:
            - Hết cái thời ngu dân, ngày nay dân chủ lên ngôi. Bây giờ  người ta chủ trương dân biết dân bàn… Nói công khai minh bạch, không có vùng cấm thực ra cũng để cho biết đấy thôi.
            Ớt Hiểm xùy một cái:
            - Biết cái mà người ta cho biết, chưa cho  biết thì đừng có  rớ vào. Minh bạch không có vùng cấm là sách nói dzậy không phải dzậy, quên rồi hả. Nên nhớ, có những cái  người ta không những cho biết mà còn bắt biết, không những bắt biết mà còn bắt học theo làm theo. Không muốn học theo làm theo tin theo cũng phải đăng kí, cũng phải tán đồng vỗ tay, đố ai  dám không nhất trí.
            Rau Răm lắc đầu:
            - Biết vậy quá cha không biết, thà ngu  si đừng biết cho nó khỏe. Hừm!

8-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook- 18-8-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 40 người khác5 lượt chia sẻ
    Dung Pham OK ko cãi
    Alex Tran Chỉ có ở thiên đường cnxh VN
    Tien Tran Không phải V N mà toàn hệ thống
    Hy Vo Cái thiên đường này, sao cũng ngỏm. Thôi xuống địa ngục cho xong.
    Tân Hoàng 'Quá đúng luôn!!!'
    Dien Pham Van Phuc Hết đường binh

    Trả lờiXóa