BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tập chủ khẩn gọi Độc sư vào chỉ thị:
- Sinh thời, Mao đế đã chủ trương làm cho thế giới đại loạn, thế giới càng loạn
thì Trung Quốc càng lợi. Nay thời cơ đến rồi, phải gấp rút ra tay!
Độc sư lúng túng :
- Dạ bẩm, ra tay thế nào?
Tập chủ kín đáo rỉ tai:
- Truyền dịch, làm cho dịch bệnh covid
lan tràn, cho thế giới điên đảo.
Độc sư cẩn trọng:
- Nhưng trước hết người Trung ta phải
chịu trận, dịch chưa diệt được ngoại bang mà
trong nước dân chúng chết như ngã rạ, nguy lắm!
Tập chủ hừm một cái:
- Trong nước thì phải khoanh vùng dập
dịch quyết liệt. Riêng những kẻ nhiễm mầm bệnh thì nhanh chóng đưa ra nước
ngoài bằng đường biển đường không, cho làm
sứ giả truyền dịch, cho chúng đem mầm dịch đi khắp năm châu bốn biển. Rồi tổ chức
cho bọn di dân nhập lậu, lót tay vượt rào, qua mặt chốt kiểm soát để mang mầm dịch vào các lân bang. Dùng dân đem dịch
gieo rắc khắp nơi.
Trận chiến nào cũng phải hi sinh, ta
có tỉ tư người, cứ cho chết bốn trăm triệu cũng còn một tỉ, vẫn là nước động dân nhất
hành tinh. Còn các nước khác vài trăm vài chục triệu chết không còn một nửa,
các nước dăm bảy triệu xem như xóa sổ, bấy
giờ không chỉ một vành đai một con đường (nhất
đới nhất lộ) mà chục vành đai trăm con
đường thênh thang.
Độc sư đắn đo:
-
Nhưng kinh tế mình sẽ suy vi, sợ dân
chúng làm loạn.
Tập chủ nhếch mép:
- Dân
chúng không những quen đói mà quen chết đói rồi, từng đói khổ triền miên chết
hơn năm chục triệu thế nhưng vẫn một lòng cúc cung sùng bái, tin theo, đi theo
ta. Còn kẻ địch, dân chúng nó sướng quen rồi, bây giờ thiếu một chút là làm loạn.
Rồi Tập
chủ đổi gọng ra lệnh:
- Hãy
khẩn cấp gieo mầm dịch, thế giới càng đại loạn thì ta càng đại lợi, rõ chưa?
Độc
sư rập đầu tuân chỉ, khẩn cấp thi hành.
7-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét