MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

ĐỘNG TÁC GIẢ THÍ CHỐT


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tía Tô ngẫm nghĩ rồi bảo:
            - Thực thi pháp luật cũng như giăng lưới bắt cá, lưới dày thì cá lớn cá bé gì cũng dính.
            Ngò Om  nhếch mép:
            - Chưa hẳn!
            Hỏi sao thì bảo:
            - Lưới dày có thể  con cá rô cá sặt  không thoát chứ gặp cá lóc cá chép  chúng toang  một phát toạc tòe loe. Lắm vụ làm coi bộ  gắt gao dữ dội nhưng rồi chỉ  vợt được mấy mống tép riu, tóm  mấy thằng tiểu tốt, chẳng động được sợi lông chân mấy  thằng cha đầu sỏ chóp bu.
            Tía Tô hoang mang:
            - Nói cụ thể ra coi!
            Ngò Om hứ một cái:
            - Mấy vụ Vinashin Vinaline thất thoát thua lỗ  hàng chục tỉ đô vẫn  không kỉ luật  nổi thằng cha đầu sỏ chủ trương, chỉ cho mấy thằng cha  chủ tịch, giám đốc vào tù rồi tung hỏa mù xù một cái một. Không thí chốt là gì!
            Vụ Formosa xả độc làm chết  hàng trăm km bờ biển, gây điêu đứng cho ngư dân mấy tỉnh miền Trung, tày đình như vậy  mà chỉ kỉ luật cách chức cho về hưu một mình thằng cha Kim Cự. Thằng này chỉ  kí đề xuất  cho thuê theo  lệnh, còn bọn đầu sỏ quyết định vẫn bình yên vững thế. Nó chỉ là con chốt thí hứng nạn cho bọn bề trên thôi.
Rồi chuyện tráo cướp đất vàng đất bạc ở thành Hồ gây thất thoát hàng chục nghìn tỉ cũng chỉ giam giữ  quá lắm là mấy thằng cha phó chủ tịch thừa hành còn  bọn đầu sỏ ăn đất  nào chủ tịch nào bí thư  chỉ bị kỉ luật gải ngứa cho qua. Không  động tác giả thí chốt là gì!
            Ngừng một lát, Ngò Om hậm hực:
            - Chộp ba con chuột lắt đem ra đỡ đạn chứ  động chi nổi chuột cống, nhất là loài cống lang đã thành tinh!
            Tía Tô chậc lưỡi:
            - Cũng phải thông cảm vì ta đánh ta mà, đánh chuột còn sợ  vỡ bình chứ!

8-2020

1 nhận xét:

  1. fACEBOOK- 6-8-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 29 người khác4 lượt chia sẻ
    Huỳnh Tiến Thanh Khi bài nầy đăng có khi chuột đã thành Hồ ly tinh hết rồi!
    - Chặt đầu không được vì lý lẻ: Tại- Bị- Vì- Bởi...!
    - Giờ biết tìm đâu ra Lục Yểm đạo nhân để trừ loại Hồ ly tinh nầy?
    Hy Vo Chuột nào cũng là chuột cả!.Nhưng chuột đã thành tinh vô cùng khó diệt. Lâu lâu cũng làm màu chống nọ, chống kia cho có vẻ chống, an lòng dân đen.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Số tiền tham xực, có đòi được không?
    Vũ Thủy Nhất là loài cống lang đang tìm “củi” để đốt.
    8-8-20 Minh Trần Ngọc, Đinh Thị Thanh Điệp và 6 người khác2 lượt chia sẻ
    Minh Trần Ngọc Kg phản biện đc nữa
    5-11-21,21L, 3cl, 2cs

    Trả lờiXóa