TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Oi than phiền rằng
lâm tặc cưa đốn hàng chục ha rừng, chở hàng trăm xe gỗ qua hàng chục cây
số, vượt không biết bao nhiêu trạm mà kiểm lâm vẫn không thấy không biết không bắt
được.
Cát
tặc (Sa tặc) khoét hút ầm ầm cả khúc sông, chở hết xà lan này đến xà lan khác
làm lở hàng chục ha đất nhà dân xuống sông
thế mà tuần tra kiểm soát với phương tiện
hiện đại vẫn không phát hiện, phát hiện thì không đuổi bắt được. Giặc sờ sờ còn
không bắt được thì làm gì được loại giặc tinh vi hơn.
Tư
Đụt chua chát:
- Bọn
lâm tặc cát tặc kia chỉ là giặc nổi. sở dĩ không trị được là vì có bọn giặc ngầm
phía sau.
Oi thắc mắc:
-
Giặc ngầm thế nào?
Đụt mai mỉa:
-
Đó là bọn chức quyền nằm trong trạm kiểm lâm, trong đội tuần tra, trong cơ quan
chính quyền bảo kê, chỉ đạo. Bọn này nhá cho
chặt cây phá rừng hút cát, lơ cho chuyên chở, báo động cho né tránh nên
chi lâm tặc cát tặc coi chính quyền như
cỏ rác, hoạt động ầm như chỗ không người,
càng cấm đoán chúng càng lộng hành, khi đoàn kiểm tra đến thì chúng đã xa chạy
cao bay.
Ba
Oi rầu rĩ:
-
Đúng, không chống được giặc ngầm thì bọn giặc nổi càng lộng hành. Có điều bọn
giặc ngầm này có chức có quyền, nắm luật lệ và công cụ trấn áp, mình là dân dã
làm sao chống, không lẽ dùng tay không bắt giặc. Sông lở rừng tàn cũng vì bọn
giặc nội xâm này cả.
8-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét