MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tiếp Mạnh Tử, Tổng Chủ chê rằng tư tưởng dân vi quý của ông ta chỉ biết đề cao dân, chẳng nhằm nhò gì so với tư tưởng dân biết dân bàn,  của dân do dân vì dân, dân chủ đến thế là cùng của mình. 
            Hỏi dân chủ thế nào, Tổng Chủ khoe:
            - Dân được quyền bầu cử đại biểu đại diện cho mình.
            Mạnh Tử cười khẩy:
            - Nói bầu cử thì ai cử ai bầu? Có phải ai  cũng ứng cử được đâu mà phải là người của tổ chức, do tổ chức chọn. Lắm trường hợp chỉ cử ra một người cho bầu thì bầu thế nào? Có đưa ra  hai ba người nhà cho chọn một thì  ai trúng cũng là người mình, lọt vào tay ai đâu mà sợ. Chưa kể trước đó người ta còn tổ chức mạn đàm, lèo lái chọn ai bỏ ai, hướng dẫn, quán  triệt  trúng cử. Chọn đã thế, bầu đã thế đến khâu kiểm phiếu cũng do người ta thì rõ ràng ràng  chưa bầu đã biết ai trúng rồi. Dân chủ đến thế là cùng!
            Vị chủ  nghe lùng bùng nhưng cố vớt vát:
            - Nên nhớ đại biểu đắc cử rồi từng thời gian còn bỏ phiếu tín nhiệm, không dễ đâu.
            Mạnh Tử  vặn:
            - Bỏ phiếu tín nhiệm thế nào?
            Vị chủ hí hửng:
            - Ba mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
            Mạnh Tử  bực bội hức một cái:
            - Bỏ phiếu tín nhiệm thì phải có tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm. Ở đây  bất tín nhiệm không có cửa, chỉ còn độc một cánh cửa tín nhiệm, không thích cũng phải chui vào, không tín nhiệm cũng phải bỏ phiếu  tín nhiệm. Ngay từ đầu đã triệt buộc người bỏ phiếu, hỏi còn gì là khách quan chính đáng, dân chủ  quái gì thứ này!
            Mạnh Tử phất tay áo bỏ ra ngoài.
 Vị Chủ ung dung rung đùi tự sướng:
            - Ngay thằng cha  đi đâu cũng mở miệng dân vi quý mà cũng phải chào thua, dân chủ ở ta đến thế là cùng!

8-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook,17-5-21,20L,2 lượt chia sẻ
    Đinh Thị Thanh ĐiệpChả hiểu khẩu hiệu thế là cái ý nghĩa gì !
    Hy VoVì vậy, những ông bà nghị phải tập gim để tay giơ lên cho thật thẳng!
    Tuong VuPhải học tư tưởng đảng mới biết nhể....Quán triệt đấy! Tội nghiệp mấy con heo cứ phải học mãi...

    Trả lờiXóa