TIỂU HÙNG TINH
Tam
Giác lập luận rằng xử dân dễ vì dân thấp
cổ bé miệng, động thì bắt giam đem ra xử
thậm chí chỉ mới tới đồn công an chưa kịp ra tòa đã bị đập cho cắt hộ khẩu luôn. Xử dân dễ!
Còn xử quan khó vì có cả bức tường bảo
vệ nội bộ, cấp nào có tổ chức cấp ấy phải thông qua, tổ chức chưa đồng ý, chưa thông qua kỉ luật thì đừng hòng động đến. Chưa nói đến sẵn quyền chức thế lực trong tay
người ta có thể đổi trắng thay đen, biến tội thành công, đảo lệch cán cân công
lí. Xử quan gay!
Lục Lăng nhíu mày:
- Ông dân là ông chủ, ông quan là đầy
tớ, sao có chuyện tréo ngoe là xử ông chủ lại dễ hơn xử đầy tớ?
Tam Giác ỡm ờ:
- Vì quan là đầy tớ nhưng lại ngồi
trên đầu trên cổ nhân dân, dân tiếng là ông chủ nhưng còng lưng phục dịch quan
lại. Danh một đằng thực một nẻo, danh đầy
tớ nhưng kì thực là ông chủ, danh ông chủ nhưng kì thực là đầy tớ, chủ tớ lộn
tùng phèo.
Lục Lăng lắc đầu chua chát:
- Đời ngược, mọi thứ ngược đời nên nói xuôi cũng như
nói ngược, xử sao cũng được. Hức!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét