TIỂU TỬ VĂN
Huyện
Trìa đi chiếc xe cả tỉ ai cũng lác mắt,
tưởng thế là oai lắm rồi ai ngờ Đề Chạch chê chưa xứng tầm, hỏi vì sao, y bảo:
- Trọng trách vai vế càng cao thì xe
càng phải sang trọng tương xứng, tiện nghi
phải hiện đại, nhìn xe biết người, thời đại cách mạng 4.0 mà đi chiếc xe cà tàng cỡ tỉ bạc thì thì rồi các ban ngành đoàn thể,
huyện bạn tỉnh bạn, cấp dưới cấp trên người ta coi mình ra cái gì. Xe phải xứng
tầm người.
Thế là sắm gấp cho ngài Huyện chiếc
xe ngoài ba tỉ.
Cá Ngạnh nghe chuyện, bực dọc chua
chát:
- Xóa đói giảm nghèo chưa xong thì
thiên tai lũ lụt đến, người dân mất nhà mất cửa, trẻ em nhiều nơi còn thiếu bát
cơm, không đủ tấm vải che thân, chẳng nơi nương tựa sao không chăm lo mà đổ hàng tỉ bạc sắm xe cho ông Huyện. Không lo cho dân mà chỉ
lo cho quan, chỉ lo chăm chút chỗ ngồi, chỉ biết coi trọng cái bàn mông lỗ đít ông Huyện.
Hức!
Càng Cua cười khẩy:
- Nói chỉ biết chăm chút lỗ đít chưa
đúng mà chính là chăm lo cho cái lỗ mồm quan Huyện đấy chứ!
- Chăm mông chăm đít chứ chăm mồm chăm
mõm chỗ nào?
- Ở chỗ có mua xe mới bán xe cũ mới
có giá cứng giá mềm, có hoa hồng lại quả,
mới có chênh lệch, có vàng có đô xoa mõm
đút họng. Không chỉ chăm lo lỗ trôn mà
chính là chăm lo lỗ mồm quan ngài, đít quan ngài cũng chính là lỗ mồm quan ngài đó thôi.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét