BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ai
cũng chê, thậm chí ghét cay ghét đắng câu nói của cái mụ Quyết Tâm nọ rằng Con
lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc riêng thằng cha Ớt Hiểm lại khen
lấy khen để. Hỏi sao thì bảo:
- Coi lại đi, chức sắc từ trên xuống
dưới ai mà chẳng con ông cháu cha, nhờ họ nối
đời dẫn dắt mà dân tộc tiến lên đài vinh quang, đưa cách mạng
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Họ còn nối đời lãnh đạo là dân tộc còn
phúc đấy chứ!
Hơn nữa, phải nhớ rằng lãnh đạo là đầy
tớ nhân dân, cha ông lãnh đạo con cháu tiếp tục làm lãnh đạo tức là nối đời đầy
tớ, nối nghiệp gian khổ, tiếp bước hi sinh phấn đấu cho nhân dân làm
chủ. Nghiệp đày tớ con ông cháu cha người
ta lãnh trọn gói để cho dân độc quyền làm chủ mà dân không hạnh phúc sao?
Mùng Tơi bực tức:
- Đầy tớ gì mà được cỡi xe con hàng
tỉ, được ở biệt phủ hàng chục tỉ, được ăn nhậu đã đời, tài sản vô số, của cải ngập
mặt, quá cha người ta!
Ớt Hiểm hừ một cái:
- Ậy, đó không phải được mà là bị. Bị
ngồi xe con, bị ở biệt phủ, bị ăn nhậu đặc sản rượu ngoại, bị giàu, bị sướng…
Toàn là trách nhiệm nghĩa vụ nặng nề, toàn là chuyện hi sinh phấn đấu của đầy tớ
cả đấy. Nói chung, được con ông cháu cha lãnh đạo là phúc lớn của dân tộc.
- Nói phúc của dân tộc thì ai hưởng?
- Nhân dân, tức là ông hưởng, tui hưởng.
- Hưởng gì nào?
- Người ta bị ngồi xe sang thì mình
được lội sình mãn kiếp, người ta bị ở biệt phủ thì mình được ở chòi lá nhà trọ,
người ta bị giàu bị sướng thì mình được
xóa đói giảm nghèo, được thường xuyên cứu trợ… Phúc thế còn kêu ca gì nữa!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét