BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hai
Khều bảo bên Tây ngày xưa có lắm thần. Nội
thần thoại Hi Lạp thôi đã trăm thứ thần từ trên trời xuống dưới đất. Thần
Dớt (Zeus) bá chủ chư thần, dưới đó hàng trăm thần nào thần sông, thần biển, thần
đất, thần nông nghiệp, thần ánh sáng, tình yêu, thần thông tin, thần chiến
tranh, thần thợ rèn…tha hồ thờ.
Ba
Khươi cười lạt:
-Nói
đâu cho xa, ở ta thiếu gì. Nào thần trụ trời, sơn thần, thổ thần, thành hoàng,
thiên lôi, thần ông có thần bà có, thân ác có thần thiện có, cho đến thần ăn trộm,
thần ăn mày, thần thổ đĩ cũng có, phong phú đa dạng, thua gì!
Tư
Xúc nhá một phát:
-
Thần nhiều vậy nhưng có một loại thần mà
từ cổ chí kim, từ đông sang tây có soi cũng không thấy, có bói cũng không ra.
Khều
và Khươi ngạc nhiên:
-
Thần nào độc đáo vậy?
-
Thần Vô.
-
Thần Vô là thần nào?
Tư
Xúc mắng:
-
Đó là những thằng cha vô thần nay chết lại được xây lăng lớn, lập miếu to, đúc
tượng phong thánh rồi đặt lên bàn thờ bắt chúng
sinh nhang khói quỳ lạy tán dương cầu khẩn đó.
Hai
Khều và Ba Khươi giật mình xấu hỗ: Thế mà lâu nay mình cứ bái lạy nó, rõ ngu
lâu!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét