MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

NHỔ CÂY SỐNG TRỒNG CÂY CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Dưa  Leo kể chuyện xưa rằng  thời Hậu Lê có  thần đồng Vũ Công Duệ, lúc cha mẹ vắng nhà, có người tới đòi nợ hỏi cha mẹ mày đâu, Duệ đáp: Cha mẹ tôi đi nhổ cây sống trồng cây chết. Người nọ không hiểu, hỏi, Duệ bắt phải xóa nợ mới chịu nói. Người nọ nghe theo, Duệ bảo: Cha mẹ tôi đi nhổ mạ cấy lúa đó.
            Mướp Đắng vỗ tay:
            - Chuyện con nít thời xưa sao giống chuyện người lớn, không những thế mà còn là chuyện quốc kế dân sinh ngày nay lắm vậy!
            - Giống làm sao? Dưa Leo hạch.
            Mướp Đắng ỡm ờ:
            - Thì cũng nhổ cây sống trồng cây chết.
            - Nhổ trồng thế nào?
            - Không nghe chuyện lạ Tiền Giang sao? Bèo lục bình sinh sôi nẩy nở lấp kín kinh rạch cản trở dòng chảy, gây khó khăn giao thông, tậu máy hàng tỉ bạc xúc vớt không xong phải  chi 8 tỉ để thuê vớt thủ công.  Tưởng chuyện êm nào ngờ một thời gian ngắn tỉnh này lại chi thêm 1,2 tỉ để thuê trồng lục bình  bên bờ sông để chống sạt lở.  Có người ngạc nhiên sao đã tốn tiền nhổ bỏ lại tốn tiền trồng lại, lục bình lều bều trên mặt nước chống sao nổi dòng xoáy sâu cả chục thước dưới lòng sông thì được đáp là có diệt phải có dưỡng, không dưỡng lấy gì mà diệt.  Bèo lục bình là loại sinh sôi phát triển mạnh, không bao lâu lại nở tràn sông rạch, bấy giờ ta lại chi chục tỉ nữa để vớt để trồng. Có làm mới có ăn không làm lấy cứt đâu ăn!

9-2018

1 nhận xét:

  1. 23 tháng 9, 2018Facebook: 4 Shares-25Trang Nguyen, Út Điệu and 23 others
    Hy Vo Lục bình ơi! Ta yêu lục bình mãi mãi. Bèo dạt mây trôi đã trở thành cứu cánh.
    Tâm Chí Nguyễn Những đầu óc vĩ đại mới nghĩ ra cách làm giàu rất siêu việt này. Bái phục quan anh.
    25 tháng 9, 2018Do To Nhu, Phan Hong Trung and 3 others
    Phan Hong Trung Cũng do lãnh đạo là những người u tứu mà ra nông nỗi. Cái giá phải trả cho độc đảng.

    Trả lờiXóa