TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Lục
Lăng hí hửng:
- Tớ nghĩ ra cách rồi, bây giờ thu
mua đom đóm đem bán sẽ lời vô kể.
Củ Ấu gạt phắt:
- Hết chuyện thu mua móng trâu, thu
mua đĩa đến thu mua rễ hồi, rễ tiêu, lá điều khô, lá cà phê tươi nay bày đặt
chuyện thu mua đom đóm, mẹ kiếp thằng
Tàu ba xạo.
- Ba chuyện kia thằng Tàu bày còn
chuyện mua đom đóm là sáng kiến của ta.
- Nhưng thu mua đóm đóm bán cho ai,
xuất qua Tàu hả?
- Tiêu thụ nội địa, bán cho cán bộ
chức sắc, chỉ cần mỗi vị mua chục con thôi là
tha hồ hốt bạc.
- Các vị ấy mua làm gì ba thứ đó?
Lục Lăng bật mí:
- Làm đèn đom đóm. Không nghe chuyện
mấy vị lãnh đạo từ tuổi còn thơ ngày hai buổi tới trường đã bắt đom đóm bỏ vào
quả cà, bỏ vào vỏ trứng làm đèn để học thế mà có vị làm đến phó thủ tướng, chủ tịch quốc hội, có vị
làm đến chủ tịch nước. Chức sắc học tập theo, cũng dùng đèn đom đóm sẽ không những
được tiếng kiên trì vượt khó học tập mà
còn tiến chức thăng quan ào ào.
Củ Ấu vỡ lẽ:
- Đúng là hàng độc, khẩn trương triển khai đi, chuyến này bọn
ta tỉ phú đô la đến nơi rồi!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét