TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Năm
Đục, Ba Khoét được cử đi học tham nhũng tại trung tâm của giám đốc Tư Moi. Hồ
sơ được đưa lên để cớm bề trên duyệt,
Tám Tha liếc qua, hỏi:
- Lớp này ai dạy?
Giám Moi mau mắn:
- Dạ, lớp quy tụ các giáo sư tiến sĩ
có bề dày thành tích kinh nghiệm tham nhũng hàng đầu như cụ Võ Huy Hoàng
(nguyên bộ trưởng công thương), ngài Đinh La Thăng (Nguyên ủy viên bộ chính trị),
ngài Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVC), ngài Dương Chí
Dũng (nguyên cục trưởng hàng hải), ngài Phạm Thanh Bình (nguyên chủ tịch Vinashin)…
Đặc biệt lớp được ngài Trương Minh Tuấn nguyên bộ trưởng 4T làm chủ nhiệm ạ.
- Thế dạy cái gì?
- Dạ dạy từ tham nhũng
nhập môn đến tham nhũng chuyên ngành, từ kĩ thuật ăn chia huê hồng lại
quả tới nghệ thuật tráo lộn chứng từ ma
mị con số hợp thức hóa đến phép phù trung hỏa mù hô biến của chung thành của
riêng, biến dự án thành dự ăn, phong phú đủ món đủ ngón lắm mánh ạ!
Tám Tha lắc đầu:
- Vẫn còn thiếu.
Giám Moi khúm núm:
- Dạ thiếu gì xin bề trên hiểu dụ
giúp hạ cấp sáng tỏ để sửa chữa bổ sung ạ!
- Có công phải có thủ, đánh phải
biết đỡ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nên chi phải xóa ngay cái tên lớp
tham nhũng đó đi mà thay bằng lớp phòng chống tham nhũng cao cấp, gấp rút bổ
sung thêm chứng chỉ phòng chống tham nhũng siêu đẳng mới đúng tinh thần đánh
tham nhũng là ta đánh ta chứ!
Giám Moi hô tuân chỉ xong rạp mình
bái lĩnh.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét