TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba
Chìm luận rằng cán bộ là những người vừa hồng vừa chuyên, nhân thân gia đình tốt,
có quá trình thử thách, phục vụ, đây là giới tinh hoa nhất, cách mạng nhất.
Nghe vậy, Bảy Nổi thắc mắc rằng lẽ
ra tinh hoa càng nhiều thì đem lại càng nhiều hạnh phúc cho tổ quốc nhân dân,
sao lại phải tìm cách giảm biên, nhất là các cán bộ lãnh đạo, loại tinh hoa của
tinh hoa, lại khuyến mãi nghỉ sớm. Kêu gọi
thu hút người tài trong khi đó tinh hoa cách mạng có sẵn như vàng ròng đã qua tôi luyện thử thách lại loại bỏ, sao mâu thuẫn vậy?
Ba Chìm chưa biết giải thích làm sao thì Chín Lênh Đênh rầu rĩ:
- Kinh điển dạy rằng lượng đổi chất
đổi, chắc nhiều quá hóa tồi, lắm hay quá hóa ra dở, đỉnh cao trí tuệ quá hóa
ngu si, phụng sự phục vụ quá hóa quan liêu cửa quyền hách dịch, liêm chính chí công vô tư quá hóa tham nhũng,
cách mạng quá hóa phản động, mở miệng vỗ ngực nào khoa học nào chân lí nào qui
luật tất yếu nào nói thẳng nói thật quá hóa ra xạo bịp… Tốt quá hóa hư, tinh
hoa quá hóa tinh ma là vậy.
Ba Chìm hức một cái:
- Tinh hoa tán một hồi thành tinh
ma, sao cứ nói xấu cán bộ hoài vậy. Hức!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét