TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba
Khều kể rằng trong hội nghị, một người nông dân sản xuất giỏi nọ báo cáo rằng
mình chẳng có kinh nghiệm gì ngoài ăn cắp. Ăn cắp chút khí trời, ăn cắp
chút ánh nắng, ăn cắp chút dưỡng chất để
nuôi cây làm nên mùa màng bội thu.
Nhà sáng chế nọ
cũng khoe rằng mình ăn cắp thân hình con cá mập để chế tạo tàu bè, ăn cắp dáng
hình bố trí tàng lá cây cành tự nhiên để xây dựng nhà cao tầng, ăn cắp đôi cánh
chuồn chuồn để chế tạo máy bay…
Tư Bươi bật cười, hỏi lí do thì bảo:
- Nếu hỏi kinh nghiệm của cán bộ lãnh đạo làm thế nào
để có cơ ngơi biệt phủ chắc cũng được trả
lời là do ăn cắp. Ăn cắp của chung làm của riêng, ăn cắp của dân của nước làm của
mình, trên cắp dưới cắp, cắp đủ thứ, cắp mọi nơi, cắp đủ vành đủ kiểu, thiên hình
vạn trạng.
Ba Khều ngắt ngang:
- Cán bộ là người chí công vô tư, trong sáng gương mẫu,
chớ có ăn nói hồ đồ xúc phạm lãnh đạo. Nên nhớ, cán bộ xây biệt phủ là nhờ nuôi heo, nấu rượu, buôn là
chít, chổi đót, chạy xe ôm, làm ruộng thúi móng tay đó.
Tư Bươi vặn lại:
- Thế sao có kẻ phải bị kỉ luật.
- Đó là do các vị ấy biển thủ của công gây hậu quả
nghiêm trọng chứ đâu phải ăn cắp. Gọi ăn cắp thì không những xúc phạm các vị mà
còn xúc phạm dân ăn cắp nữa đấy!
- Thế phải gọi thế nào cho đúng?
- Phải gọi là
ăn cướp.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét