MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

MẮT QUỶ MẮT QUÁI MẮT QUAN MẮT TIỀN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Bình loạn chuyện mắt, Dưa Leo bảo mắt cận nhìn gần mới thấy, mắt viễn thị  nhìn xa mới thấy, mắt mờ  thấy lòa nhòa loáng nhoáng, mắt đui thì hết thấy đường.
            Củ Cải  cũng khoe rằng có những người mắt siêu có thể nhìn rõ những vật li ti mà người khác phải dùng kính hiển vi soi nhìn mới thấy.
            Mướp Đắng hỏi móc:
            - Thế mắt gì nhìn hạt bụi con kiến rành rành còn con voi, quả núi sờ sờ trước mắt không thấy?
            - Mắt đui.
            - Sức mấy đui! Đui không thấy tội của những thằng tiêu phá hàng nghìn tỉ sao lại thấy tội thằng ăn trộm ba ổ bánh mì rồi xử nó ba năm tù?
            - Đó là con mắt cơ quan điều tra, con mắt tòa án.
            - Mắt gì thấy ngay đống cát đầu hẻm để truy phạt xây dựng mà không thấy  cả một khu hàng chục biệt thự quan chức xây dựng trái phép, không thấy cao ốc xây lố cả chục tầng ngay giữa trung tâm?
            - Mắt thanh tra xây dựng.
            - Mắt gì thấy quan chức chỉ sai sót tí ti  mà không thấy tội nó gây ra làm tan nhà nát cửa hại mạng người ta?
            - Con mắt tổ chức.
            - Mắt gì mà người ta mới dựng tạm cái chòi nuôi mấy con vịt trong vườn đã ào tới cưỡng chế mà không thấy chúng bán lậu cả hàng trăm ha đất công, phá cả quy hoạch được thủ tướng phê duyệt, đẩy hàng trăm hộ gia đình ra đường, kêu cứu gần một phần tư thế kỉ từ địa phương đến trung ương vẫn không ai ngó thấy?
            - Con mắt Thủ Thiêm!
            - Thế những loại mắt đó là mắt gì?
            - Mắt loại này không phải là mắt siêu nữa mà là mắt quỷ mắt quái- mắt quan.  Có điều chần vần trước con mắt mà soi đi soi lại không thấy thì chúng nó thấy cái gì?
            - Thấy tiền- con mắt tiền.

8-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét