BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lúc
đầu người ta theo sách biết, biết đủ thứ đủ vành, là đỉnh cao trí tuệ, là trăm
tai nghìn mắt, đèn pha soi đường… Đến
khi mọi việc tuầy huầy bít không nổi, nhém không xong mới chuyển qua sách không
biết. Không biết không có tội mà!
Thành Đà, một thành phố không lớn thế
mà giấu nhẹm 17000 lô đất tái định cư, đến khi bung tòe lòe cũng chẳng thấy thằng
cha con mẹ nào biết cả, không biết không có tội, có ai chịu tội đâu!
Quy hoạch Thủ Thiêm sai phạm làm hàng trăm hộ dân mất nhà, đến khi hỏi quy hoạch do thủ tướng duyệt đâu thì không bộ ngành địa phương trung ương nào
biết cả vì tìm không ra bản đồ, dân bị đuổi ra đường, kêu kiện hàng chục năm chẳng
nơi nào biết cho. Bây giờ mọi việc banh chành chành, mấy tay chức trách sống
sờ sờ ra đó nhưng chẳng thằng cha con mụ nào
chịu trách nhiệm, có biết đâu mà chịu trách nhiệm, khỏe!
32 ha đất công chứ đâu
phải bụm cát thế mà người ta phù phép úm ba la
bán tháo cho công ty tư nhân gây
thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng, hỏi thì thành ủy không biết, rồi cũng chẳng ai biết, biết mới chịu trách nhiệm, cho
đến giờ có thằng cha nào chịu trách nhiệm đâu mà nói là biết!
Rút kinh nghiệm, vận dụng sâu sắc, bí thư và chủ tịch Bình Định
kí đề nghị bán cảng Quy Nhơn cho tư nhân, đến khi lộ bể banh chành chành, hỏi
bán cho ai thì tất cả đều nhất trí bảo mình không biết.
Viết đến đây, Bút Nguyên Tử quẳng bút than:
- Chỉ có trời mới biết!
Ngọc Hoàng nghe, la hoảng lên:
- Tao không liên quan, tao không biết gì hết, đừng kéo tao vô à nghe!
Viết đến đây, Bút Nguyên Tử quẳng bút than:
- Chỉ có trời mới biết!
Ngọc Hoàng nghe, la hoảng lên:
- Tao không liên quan, tao không biết gì hết, đừng kéo tao vô à nghe!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét