MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

CHẤP LUÔN THẰNG CHA CỦ SÂM HÀN QUỐC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nghị hội xóm Nhà Lá Đầu Doi bình loạn bóng đá sau trận đấu, Rau Nhút thở dài:
            - Thế là bóng đá mình thua thằng cha củ sâm Nam Hàn.
            Lá Cách trề môi:
            - Thua toàn diện chứ riêng chi bóng đá.
            - Thua toàn diện là sao? Này nhé, mình thống nhất đất nước còn đất nước nó bị phân chia,  nó chỉ là một nửa nước. Mình ra khỏi chiến tranh mấy chục năm rồi còn nó chỉ mới đình chiến tức đang tình trạng chiến tranh,. Mình có cả trăm triệu dân còn dân nó chỉ bằng một nửa.  Mình xây dựng chủ nghĩa xã hội ưu việt còn nó theo tư bản lạc hậu giãy chết, chư hầu tay sai của bọn đế quốc Mĩ phản động. Thua gì nào?
            - Thua công nghệ sản xuất sáng tạo, phấn đấu lắm còn chưa làm nổi cái ốc vít cho điện thoại Samsung của nó.  Thua kinh tế, nó  đứng vào hàng 11 nước phát triển còn mình thấp hơn cả trăm lần. Rồi thì thua văn hóa, giáo dục, y tế… đủ mặt.
            Cãi qua cãi lại, không ai chịu ai, phải rước Cà Dái Dê cho ý kiến, y bảo:
            - Tranh luận chi cho rầy rà, cứ nhìn  vào xuất khẩu lao động là biết. Mình chỉ cần xuất qua  nó hai chục nghìn ô sin thì nó phải xuất qua mình hai chục nghìn ông chủ, xem tương quan đó là biết con đường nào ưu việt, là rõ  ai hơn ai liền.
            Hết ý kiến. Nghị hội giải tán. Chỉ có Rau Nhút lẩm bẩm ngu lâu:
            - Thế thì ta  thua đếch gì thằng cha củ sâm, chấp mày luôn, hức!

8-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét