TIỂU HÙNG TINH
Trùm
Tra thường xuyên huấn thị răn đe địa phương cơ sở rằng không được lãng phí của
công vì đó là mồ hôi xương máu của nhân dân.
Ngày nọ, tin Trùm Tra xuống thị sát, Trưởng Vồ lo lắng
cho gọi Đề Chạch vào tham mưu. Bảo rằng lão Trùm sắp đem bộ sậu chống lãng phí
đổ bộ xuống, đối phó làm sao?
Đề Chạch ra vẻ suy nghĩ:
- Có thực mới vực được đạo. Làm sơ sài coi chừng bị
đánh giá xem thường xem khinh mất cảm tình
là chết. Phải đẩy chiến tranh ra khỏi nhà, bày trận lớn tại nhà hàng để
chiêu đãi cho ra thể thống tỏ được ý trọng thị mới an toàn.
Trưởng Vồ nghe theo. Trùm Tra và bộ sậu vừa hạ cánh
đã được rước ngay đến Thiên Thai Động
Đào để triển khai tinh thần chống lãng phí.
Trong tiếng nhạc dặt dìu, hương mùi điếc mũi, được kính rước lên hàng thượng tọa để
cho lời hiểu dụ, Trùm Tra nghiêm mặt phán như tuyên án rằng tổ chức tiệc tùng đón rước
linh đình thế này là chưa quán triệt, đi ngược lại tinh thần chống lãng phí,
phí phạm công quỹ là phạm vào mồ hôi công sức, xương máu nhân dân.
Trưởng Vồ và bọn
quan tướng sở tại run như cầy sấy, chưa biết ứng phó sao thì Trùm Tra hạ giọng
đổi tông:
- Có điều các đồng chí đã một lần lãng phí, bày ra thế
này mà không tận thu cho thật đến nơi đến
chốn lại là lãng phí, một lúc phạm đến hai lần lãng phí càng mang trọng tội
với dân với nước. Nên chi, để bớt lãng phí, xin mời nâng li,
vào “việc”. Vô!
Bọn quan tướng hoàn hồn hô:
- Vô, vô! Hoan hô cụ Trùm!
Và rồi một đội nữ nhân mặt bơm ga, da bông gòn, môi
choét lòm, ngực tới cằm sà vào phục vụ. Trùm Tra quay qua hỏi kín Trưởng Vồ sao
lại có món này? Vồ bảo thiếu lễ bất kính, tửu phải có sắc đó là thông lệ xưa
nay, món đặt sẵn, mình không dùng nhà
hàng vẫn tính tiền. Trùm Tra gục gặc bảo tiền đã thu có ngu mới không dùng. Xong trùm luôn hai ả chút chụt, các ả la oai oái.
Mục này qua mục nọ tận khuya, Trùm Tra và bộ sậu bám trận không chịu rút. Trưởng Vồ lo lắng gọi
Đề Chạch ra ngoài tham vấn. Chạch bảo:
- Phí bây giờ đổi thành giá, lãng phí tức là lãng giá
đấy! Sống và làm việc theo pháp luật, luật đã gọi phí là giá thì ta phải gọi là
giá. Họ chưa rút vì đang đòi giá, chờ “thu giá” đó. Nên ứng cho tướng trăm
chai, quân đứa chục chai là xong.
Trưởng Vồ nghe theo. Trùm Tra phấn khởi tuyên bố cơ sở đạt
tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, đoàn
hoàn thành nhiệm vụ chống lãng giá (ủa quên, lãng phí). Rút!
6- 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét