ảnh internet
-
Sao, các ngài đã tính chuyện lên Cung Trăng chưa?
- Tính cả rồi. Này nhé, từ xa xưa,
phi hành gia Cuội xứ ta đã lên Cung Trăng, có điều y đểu, lên xong ở lì, lấy vợ
sinh con rồi nhập tịch luôn trên trển.
Sau 30-4-75, lại tính lên Cung Trăng
tiếp, lần này quy mô hơn nên gấp rút tập
thể hóa, quốc doanh hóa, bao cấp hết,
không phải lẻ tẻ mà kéo dân cả nước cùng tiến nhanh tiến mạnh lên
Cung Trăng. Tính chuyện trong 10-15 năm
vượt qua thời kì quá độ để xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển như Liên
Xô, ngang bằng nước Anh, vượt qua Nhật Bổn nhưng tiếc thay thuốc bồi bị ẩm,
ngòi tịt, tên lửa bị xịt đành gác lại rút kinh nghiệm.
Lần này định lên tiếp bằng công nghệ
4.0, Hà Nội thành Paris, Đà Nẵng thành Dubai, Quận 1 Sài Gòn thành
Singapore, tỉnh thành nào cũng phấn đấu
thành, thủ phủ, trung tâm, đầu tàu gương mẫu, điển hình tăng trưởng, mũi nhọn tiến công,
có điều khó khăn bận rộn quá!
- Bận rộn gì?
- Bận đánh tham nhũng, ngày càng nhiều,
vụ sau cao hơn vụ trước, càng đánh càng thêm, vụ nào cũng hàng nghìn, hàng chục thậm chí hàng trăm
nghìn tỉ.
- Thôi không nói chuyện trên trời mà
nói chuyện dưới đất, thế khi nào ngài chế
được con ốc vít trong điện thoại di động?
- Bận rộn quá, chưa tính được.
- Lại bận rộn, chuyện gì?
- Đang gấp rút làm tô phở 1,3 tấn,
làm cái bánh chưng 2 tấn, cái bánh tét 3
tấn, làm cái nón lá to nhất thế giới để dự thi kỉ lục Guinness. Bận rộn, bận rộn
quá!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét