ảnh internet
Ba
Mù U than thở rằng bọn tham quan lại nhũng bạo rút, chúng rút cạn công quỹ, rút
kiệt tài nguyên, rút tận xương tủy nhân
dân, rút cho không còn gì để rút!
Tư Dừa Nước cười khẩy:
- Rút tiếp!
- Rút gì nữa?
- Rút cá nhân, rút tập thể, nhỏ rút
lớn rút, dưới rút trên rút, rút định kì, rút thường xuyên, rút đột xuất, rút có
trọng tâm trọng điểm, rút có định hướng, rút đại trà, rút đi rút lại rút mãi
rút hoài.
- Rút gì ghê gớm vậy?
- Rút kinh nghiệm. Không sợi dây nào
dài bằng sợi dây kinh nghiệm, rút mãi không hết, động là rút, rút miết!
- Còn rút gì nữa không?
- Rút lui bằng cách đánh bài chuồn.
Nhận kỉ luật qua quýt gì đó rồi hạ cánh an toàn, lập tài khoản ở ngân hàng nước
ngoài sẵn, cần thiết thì tếch một phát, rút dù!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét