TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Người
xưa dạy phải lập đức, lập công rồi hãy lập ngôn. Trước hết phải hoàn thiện nhân
cách, tạo lập công trạng rồi nói viết thuyết giảng người ta mới tin thế
nhưng y bảo chỉ cần lập chức là tha hồ lập ngôn.
Y bảo lắm kẻ nhân cách còn thua đứa
bịp thằng tồi, ăn phá như giặc cướp thế mà có chức một cái là thoải mái hiểu dụ
phán biểu, tha hồ viết lách răn dạy, mặc sức vung vít. Thậm chí có đứa đầu chày
nhưng nhờ đít quan mà được in tác phẩm, có tên trong hội nhà văn nhà báo nữa.
Rồi y dẫn chuyện tay bộ trưởng 4T
vốn là đao phủ đối với giới truyền thông, viết một quyển sách Phòng
chống tự diễn biến tự chuyển hóa làm cẩm nang răn dạy cán bộ đảng viên,
đúng là có chức mặc sức lập ngôn.
- Nghe đâu vì vụ chấp thuận cho Mobifone mua AVG, kê giá khống
hơn tám nghìn tỉ nhưng nuốt không trôi,
bị tổ trác, y vừa bị cách hết chức tước? Có người hỏi.
- Đúng, chống người ta tự diễn biến
tự chuyển hóa mà y lại tự diễn biến tự chuyển hóa, không những diễn biến chuyển
hóa mà chính y đột biến đột hóa, đường đường
tiến sĩ bộ trưởng ngồi trên đầu voi làm thánh làm tướng bỗng oặp xuống chó thành giặc nội xâm.
Ôi! Lập ngôn mà không lo lập đức, lập
công thậm chí ăn hại đái nát, ma mị tráo trở vơ vét như phường trộm đạo, kẻ đạo
tặc mà lập chức một phát rồi khoa lưỡi huênh hoang phán biểu lại múa bút làm sách răn đe dạy dỗ thiên hạ thì khác gì ăn trộm
thuyết đạo đức. Nghe nó ư, có ngu!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét