TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị
hội xóm Ông Tà, Sáu Chỉ Đạo lên lớp hiểu dụ rằng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội
phải có con người xã hội chủ nghĩa. Đó là những con người có đức có tài, vừa hồng
vừa chuyên, có lập trường vô sản, có niềm tin cộng sản, có tinh thần đấu tranh
giai cấp, có ý chí tiêu diệt chủ nghĩa tư bản…
Xong, rút dù.
Ô Rô bực dọc thắc mắc:
- Con người đó là ai, ở đâu, ông A mụ
Bờ thằng cha Cờ nào chỉ cụ thể ra chứ cứ
nói lưng lửng vậy ai biết mà học tập cho
đặng.
Cóc Kèn nhợm ý:
- Chắc đó là cán bộ đảng viên, những
người toàn tâm toàn ý, tiên phong cách mạng.
- Cán bộ hư hỏng, đảng viên nhan nhản
cộng sản mấy người, thoái hóa mất chất lền khên ra, ai mà tin.
Điên Điển tham gia:
- Các vị lãnh đạo, họ là những người
ưu tú nhất trong cán bộ đảng viên, tinh hoa dân tộc, đỉnh cao trí tuệ, toàn vẹn
đức tài, chính họ là những con người xã hội chủ nghĩa.
- Chức to, hàm to thì ngậm lớn, đến
bộ trưởng, bí thư, ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị còn lấm lem
dính dấp, ai tin!
Cặc Bần nãy giờ ngồi nghe, hứng chí
vọt miệng:
- Theo tui, ông Sáu Chỉ Đạo mới là
con người xã hội chủ nghĩa.
- Vì sao?
- Vì không hiểu biết thì làm sao nói
năng rành rẽ thế, không là con người xã hội chủ nghĩa thì làm sao dám lên lớp
giáo dục người ta vậy. Có điều…
- Điều chi?
- Vì lão hay nói đằng làm nẻo nên
chi mình cũng nói dzậy mà không phải dzậy chút chơi. Híc!
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét