TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sáu
Hô tỏ vẻ thán phục, bảo rằng mấy tay chức sắc giỏi khôn thông khôn đã đành đến ngu cũng khôn- ngu khôn.
Ba Móm hực một cái:
- Ngu thì có ngu dốt, ngu đần, ngu độn,
ngu ngốc, ngu si, ngu nào cũng dại chứ làm gì có chuyện ngu khôn, rõ bịa đặt.
Sáu Hô cười nhạt:
- Chứ bộ không thấy luôn vỗ ngực tự
hào đúng đắn sáng suốt thế mà đùng một cái làm banh chành chành lại hô do nhận
thức còn hạn chế, năng lực yếu kém, nhận ngu một phát là xong, không phải ngu khôn
thì là ngu gì?
Không thấy luôn tự sướng rằng mình
là đại biểu khoa học, khách quan, nắm vững qui luật tất yếu, kết tinh trí tuệ của
lịch sử, tầm cao thời đại mà đùng một cái bung tòe be bét lại bảo do chủ quan
duy ý chí, thiếu khách quan khoa học, không sâu sát thực tiễn, nhận khuyết điểm
kiểu nói thông làm ngu cho qua chuyện, không phải ngu khôn thì ngu gì?
Tự nhận mình là người lãnh đạo dẫn dắt,
vạch đường lối chủ trương chính sách thế rồi làm bậy làm bạ bất chấp, vỡ chuyện
lại lu loa rằng do nôn nóng, thiếu thông tin, hiểu biết chưa rốt ráo, nhận ngu
một cái êm chuyện, ngu dại hay ngu khôn đây?
Tự xem thông tuệ, bằng biếu đầy mình
rồi ăn phá không từ một thứ gì, ra tòa một hai lu loa trình độ non yếu, trên
phân công thì phải chấp hành chứ không rành công việc xin rút kinh nghiệm. Lại
ngu, không ngu khôn thì ngu gì đây? Lắm kẻ còn thủ sẵn chứng nhận tâm thần,
không chỉ nhận ngu mà còn nhận điên nữa.
Ba Móm nghe cũng phải thừa nhận ba
thằng cha chức sắc ngu khôn không hề ngu dại, đến điên cũng điên khôn chứ không
điên dại chút nào.
7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét